Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng

Bạn đọc Cao Thị Ngọc Trâm ở TP Quy Nhơn, Bình Định (01256259…, email: ntram4146@gmail.com) phân tích, theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, đứa bé được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa chị B và anh C nên được xác định là con anh C. Đồng thời, đứa bé lại được sinh trong thời hạn 300 kể từ ngày chị B ly hôn với anh A nên anh A cũng được xác định là cha của đứa bé. Nếu có tranh chấp thì các bên khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Đồng thời với con số dự đoán đưa ra là 675 (chênh lệch 1), bạn Trâm đã xuất sắc đưa ngôi đầu bảng vàng kỳ 15 về với vùng đất võ Bình Định và đem về cho mình phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng từ chương trình.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Thúy, Bình Phước (0919904…,  email: thuyvylovely@gmail.com) mặc nhiên thừa nhận theo quy định thì đứa bé sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa chị B với anh C nên là con của anh C. Bạn Thúy chỉ tập trung phân tích và xác định đứa bé sinh ra trong thời hạn 300 ngày nên cũng là con của anh A. Với dự đoán có 679 đáp án đúng (chênh lệch 3) nên bạn Thúy đã xuất sắc về nhì kỳ 15 với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Đạt giải ba của kỳ này là bạn đọc bạn Lâm Anh Tài ở TP.HCM (0918343…, email: lamanhtai2801@gmail.com). Đáp án bạn Tài tuy chưa thực sự trùng khớp với đáp án mà À Ra Thế đã công bố nhưng phần phân tích được xác định đạt yêu cầu nên được chấm giải. Bạn Tài đưa ra số dự đoán 681 (chênh lệch 5) nên đã được nhận phần thưởng trị giá 800.000 đồng từ chương trình.

Hai giải khuyến khích của kỳ 15 với trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bạn đọc Nguyễn Thị Huyền (0903 603…,  email: huyennguyen281287@gmail.com) và Nguyễn Thị Dung ở Bình Phước (0974378…,  emai: nguyenthidung4251@gmail.com) cùng ở Bình Phước. Cả hai bạn đều có đáp án đạt yêu cầu của chương trình. Bạn Huyền đưa ra số dự đoán là 685 (chênh lệch 9) và bạn Dung đưa ra số dự đoán 700 (chênh lệch 22).

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục nhanh tay trổ tài tìm hiểu các quy định pháp luật để tham gia trả lời các tình huống tiếp theo, để sở hữu cho mình những phần thưởng giá trị và có cơ hội được xướng tên trên bảng vàng À Ra Thế nhé!

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng ảnh 1

Giải nhất: Cao Thị Ngọc Trâm

Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Số dự đoán: 675

Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng ảnh 2

Giải nhì: Nguyễn Thanh Thúy

Địa chỉ: Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước        

Số dự đoán: 679

Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng ảnh 3

Giải ba: Lâm Anh Tài

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM

Số dự đoán: 681

Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng ảnh 4

Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Huyền

Địa chỉ: Tổ 7 ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Số dự đoán: 685

Kỳ 15: Bạn đọc đất võ Bình Định giành bảng vàng ảnh 5

Giải khuyến khích:  Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ: Thị xã Bình Long, Bình Phước

Số dự đoán: 700

Gửi thư đến À Ra Thế, bạn đọc Nguyễn Xuân Vinh (Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) chia sẻ: “Nay tôi xin được gửi tiếp bài thơ thứ ba tham gia dự thi “À Ra Thơ”… mong Ban biên tập vui lòng dành đất cho một bạn đọc luôn tin tưởng rằng báo Pháp Luật TP.HCMluôn là tờ báo trung thực nhất, đăng nhiều tin, bài nổi bật và mạnh bạo nhất so với hầu hết các tờ báo đang lưu hành ở nước ta hiện nay”. À Ra Thế cảm thấy rất vinh dự trước sự tin tưởng của bạn Nguyễn Xuân Vinh dành cho báo Pháp Luật TP.HCM. Mong rằng qua sân chơi này sẽ càng thắt chặt tình thân giữa báo với bạn Vinh nói riêng và bạn đọc gần xa nói chung.

_________________________________

Nghiện À Ra Thế

Đầu tuần liên tiếp ba ngày

Sáng ra sạp báo mua ngay một tờ

Pháp Luật Thành phố Bác Hồ

Chưa xem tin tức, lo về À Ra

Phập phồng hồi hộp xem qua

Trước là đáp án sau là thơ vui

Xuôi râu lòng dạ bùi ngùi

Trớt rồi xa lắc, cười rồi buồn thiu

Thứ ba nghiên cứu đề “nhiêu”

Tìm xem luật: điểm, khoản, điều ra sao

Sổ vàng so đọ thấp cao

Thứ tư biết mặt anh hào ở đâu

Rồi làm đáp án mau mau

Gửi đi hy vọng kỳ sau có mình.

Tạ Văn Sớm (Bình Dương)

Ý nguyện đã thành

 Thơ tôi mới làm lần đầu

Đã đăng lên báo muôn màu đẹp sao

Số đoán ngày càng nâng cao

Mong được trúng giải ước ao bao ngày

À Ra Thế rất là hay

Toàn dân hưởng ứng luật này thành công!

Hôm nay tôi viết mấy dòng

Gửi báo Pháp Luật thỏa lòng ước mong.

Nguyễn Lương Dụng (Bình Phước)

Mong tin vui

Báo nay khởi động cuộc thi

Thơ À Ra Thế, thế thì quá vui

Gần nhà tôi có chị sui

Động viên, khuyến khích muốn tôi trổ tài

Hai bên làm được hai bài

Nàng thơ chỉnh đẹp một ngày thì xong

“Đi thi” lỡ rớt triệu đồng

Tôi không cúi lượm vì không thì giờ

Sân chơi pháp luật đang chờ

Thành quả trái ngọt dành cho mọi người

Mong sao nhận được tin vui

Để tôi khoe với… chị sui… thi tài.

Thi Hải Lý (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm