Bắt nghi can chém chết người đàn ông đứng nói chuyện với vợ mình

Cường đã có năm tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản...Thời gian gần đây, Cường và vợ có mâu thuẫn nhau và đang sống ly thân.

Chiều 2-6, Cường nhờ Trần Văn Trì (28 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - dùng khẩu trang bịt mặt chở Cường đi trên đường Đặng Văn Thụy (TP Vinh). Khi đi đến trước ngõ số 21 của Đặng Văn Thụy thì Cường gặp anh Võ Đình T. (28 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An) đang đứng nói chuyện với chị H. (25 tuổi, trú TP Vinh) – là vợ của Cường (đang sống ly thân).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Lúc này, Cường nổi cơn ghen và nghĩ rằng vợ mình sắp đi chơi cùng anh T. Nghe theo lời Cường, Trì dừng xe lại để Cường nhảy xuống tấn công anh T. Chị H. vào can ngăn cũng bị Cường chém vào người.

Sau khi Cường gây án, thấy anh T. gục tại chỗ, Trì không đưa hai nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ mặc cả hai nạn nhân rồi chở Cường bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh T. và chị H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị chém bị thương quá nặng anh T. đã tử vong trong đêm 2-6.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan công an TP Vinh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng. Trì bị bắt giữ vào ngày 3-6. Còn Cường thời qua bỏ trốn khỏi địa phương. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do quá ghen tuông đã gây án. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm