Bắt ‘siêu lừa’ với chiêu nhờ chuyển giao hàng

Sáng 24-11, anh Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa) đi tuần tra trên đường Trần Văn Ơn phát hiện một người đàn ông đi xe Yamaha Sirius màu đỏ có biểu hiệu khả nghi nên theo dõi. Cùng lúc anh Hải điện thoại cho hai đồng đội đến hỗ trợ. Khi đến trước cổng Trường ĐH Thủ Dầu Một, người này gặp sinh viên KMD giả vờ hỏi đường để đi giao đồ xe hơi. Qua đó, người này nói D. nếu dẫn đường sẽ trả công 500.000 đồng. Khi đi đến khu 6 (phường Phú Hòa) thì người đàn ông nói xe hết xăng và nhờ em D. cầm gói hàng đến Siêu thị Big C sẽ có người nhận rồi cầm lại 17 triệu đồng. Đồng thời, D. phải để lại tài sản để làm tin. Không một chút nghi ngờ D. đưa điện thoại hiệu HTC trị giá 13 triệu cho người đàn ông lạ mặt này. Ngược lại, người này đưa chìa khóa xe máy cho D. giữ. Khi D. vừa đi giao “hàng”, nghi can lấy trong người ra một chìa khóa mở công tắc xe nổ máy định bỏ chạy thì bị các “hiệp sĩ” ập tới tóm gọn.

Tại Công an phường Phú Hòa, Trần Mạnh Hùng khai sáng cùng ngày với chiêu lừa trên, Hùng lấy được một ĐTDĐ của một sinh viên. Khám xét trong người Hùng có bốn ĐTDĐ các loại.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm