Bị bắn trọng thương, heo rừng cắn chết người

29-10-Anh-1-Heo-rung-tan-cong-6548-14145

Khu vực cánh đồng chị Hạnh bị heo rừng tấn công dẫn đến tử nạn. Ảnh:Trí Tín.

Sáng 28/10, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi) ra cánh đồng Soi Ngòi (xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chặt thân cây bắp khô sau thu hoạch và cắt cỏ chuẩn bị mùa vụ mới thì bất ngờ bị heo rừng tấn công. Con vật to lớn lao tới quật ngã rồi cắn nát hai tay, hai chân, vùng lưng, ngực... khiến chị tử vong vào chiều cùng ngày.

Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Phổ Hòa cho biết, heo rừng cắn chết  là do bị nhóm thợ săn truy đuổi chạy lạc từ rừng xuống cánh đồng ở địa phương

"Do bị bắn trọng thương, con heo rừng rơi vào thế đường cùng nên đã hung hãn tấn công cắn chết chị Hạnh. Hiện con vật đã bị nhóm thợ săn giết chết", ông Nho nói. 

Công an đang điều tra về nhóm săn bắt heo rừng này. Nhiều người dân thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa xác nhận, khoảng 10h ngày 28/10, họ nhìn thấy ba thanh niên mang súng tự chế cùng chó săn ở rừng hồ đập Liệt Sơn, gần cánh đồng xảy ra vụ việc. Sau đó, họ nghe tiếng súng nổ và chó sủa inh ỏi.

29-10-Anh-3-Heo-rung-tan-cong-7056-14145

Chị Hạnh mất đi để lại 4 con nhỏ và chồng mắc bệnh tim. Ảnh:Trí Tín.

"15 năm trước nơi đây heo rừng xuất hiện nhiều nhưng rất đỗi hiền lành. Những năm gần đây loài vật này hầu như biến mất do nạn săn bắt bừa bãi và rừng bị tàn phá nghiêm trọng nên nó không còn đất sống, tỏ ra hung dữ", lão nông Trần Văn Nên ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa bộc bạch. 

Gia cảnh chị Hạnh đặc biệt khó khăn với 4 đứa nhỏ, chồng mắc bệnh tim và đau dạ dày. 

Theo Trí Tín (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm