Cái giá quá đắt cho hai thanh niên 'đuổi tận giết tuyệt'

Ngày 8-1, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Vũ Hải (SN 1975, quê Hải Phòng) ba năm sáu tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và Võ Minh Vương (có đơn xin vắng mắt tại tòa) một năm tù về hai tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Cái giá quá đắt cho hai thanh niên 'đuổi tận giết tuyệt' ảnh 1
Bị cáo Hải tại phiên tòa

Theo hồ sơ, tối 28-7-2014, Hải làm công cho anh trai tại bãi xe ô tô tại KCN Cát Lái, quận 2 cùng một nhóm thanh niên ngồi đánh bài. Trong lúc đánh bài, Hải và một người khác xảy ra mâu thuẫn, Hải cầm cả bộ bài ném vào mặt người này. Cú ném mạnh khiến nhiều con bài bay sang trúng ba người làm công cho bãi xe bên cạnh khi họ đang ngồi nhậu, trong đó có Vương.

Lúc này, Vương liền đập ly rượu xuống đất và lớn giọng: "Tụi bây muốn gì?". Nhóm của Hải không nói gì mà bỏ đi. Vương cùng bạn là Nguyễn Nhất Hưng không chịu buông tha nên lấy một ống tuýp sắt và đao tự chế đuổi theo mặc mọi người chạy theo can ngăn.
Vương, Hưng nhiều lần dùng hung khí rượt đuổi đánh chém anh em nhà Hải gây thương tích 6%, 9% cũng như đập phá bãi xe. Manh động ở chỗ dù mọi người vờ nói công an đến để nhóm Vương dừng tay bỏ về nhưng sau khi quan sát động tĩnh thấy không có công an, Hưng và Vương tiếp tục cầm hung khí chạy qua đánh anh em Hải khi họ đã chạy vào phòng được làm bằng container chốt cửa lại cố thủ.
Khi Hải mở cửa ra để rửa vết thương thì Hưng và Vương tiếp tục xông vào tấn công hai anh em Hải. Bị ức chế, Hải đã dùng xẻng, dao tấn công lại làm Vương bị thương tật 96% hiện tình trạng bán thân bất toại nằm một chỗ, còn Hưng tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.