Căn nhà chứa sơn ở Sài Gòn bốc cháy, người dân hoảng loạn sơ tán

17 giờ ngày 22 – 4, nhiều người phát hiện căn nhà chứa sơn của bà Lê Thị An ở đường Hậu Giang, phường 11 (quận 6, TP.HCM) bốc cháy. Hai người trong căn nhà một trệt, một lầu bung cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Người dân địa phương tri hô kéo bình CO2 đến dập lửa. Những thùng sơn ở bên trong vang lên loạt tiếng nổ kèm mùi xăng, hóa chất xông mùi nồng nặc, gây ngộp. Ba chiếc xe máy đã bị lửa bao phủ. Lực lượng tại chỗ cố gắn hỗ trợ nhưng không thể tiếp cận. Ít phút sau, đám cháy lan rộng rồi phủ kín khu vực.

Hàng chục dân quân, bảo vệ dân phố, công an phường nhanh chóng đến lập rào chắn hai đầu. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyến đường Hậu Giang rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng.

Gần 40 cảnh sát chữa cháy trên năm xe nước chuyên dụng được huy động. Lính cứu hỏa nhanh chóng lên xe thang kéo vòi rồng phun nước tứ phía ngăn lửa. Bên trong nhà tiếp tục vang lên những tiếng nổ. Mùi xăng, sơn bao phủ khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. Hàng chục lính cứu hỏa đeo bình dưỡng khí, áo chống nóng cùng các thiết bị chữa cháy xông vào hiện trường.

Hơn 30 phút tiếp cận, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu cháy ba chiếc xe máy. Tài sản, vật dụng sinh hoạt, sơn và các thiết bị khác tại tầng trệt cháy đen, hư hại. Tầng trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Khói, lửa phủ kín hiện trường. Ảnh: A.P

Rất đông người tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: A.P

Tuyến đường Hậu Giang rơi vào hỗn loạn. Ảnh: A.P

Cảnh sát chữa cháy, xe nước được huy động tới hiện trường. Ảnh: A.P

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm