Chặt đứt đường dây đưa xe gian qua Campuchia

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) vừa bàn giao Trần Minh Thừa (Bình Chánh, TP.HCM) cùng Trần Thị Hương (Kiến Tường, Long An) và một xe tay ga hiệu Air Blade cho Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ việc tiêu thụ xe gian qua biên giới.

Trước đó sáng 23-3, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phát hiện Thừa và Hương điều khiển xe Air Blade (biển số 76U-1136) hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bàn giao xe máy là tang vật vụ án cho Công an phường Bình Hưng Hòa B thụ lý điều tra. Ảnh: NAM ANH

Thừa khai chiếc xe này bị kẻ gian trộm cắp ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) vào rạng sáng 23-3. Sau đó, Thừa mua lại xe với giá 4,5 triệu đồng rồi gắn biển số giả, nhờ Hương đưa xe qua biên giới Campuchia tiêu thụ. Tuy nhiên “phi vụ” không thành công nên cả hai quay về thì bị bộ đội biên phòng phát hiện, tạm giữ.

Trước đó, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cũng vừa phá vỡ một đầu mối tiêu thụ xe gian. Vào ngày 8-3, Lại Thành Chung cùng Lại Văn Tuấn Anh (con ruột Chung, cùng ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đến bãi xe do bà THS làm chủ tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để nhận xe máy có nguồn gốc bất minh, chuyển đi Campuchia thì bị trinh sát bắt giữ.

Cha con Chung khai nhận đã nhiều lần bán xe gian qua Campuchia hoặc “xẻ thịt” bán phụ tùng xe máy cho chợ Tân Thành (quận 5, TP.HCM). Ngoài ra, Chung còn làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố hoặc bán lại cho những người có nhu cầu sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm