Cháy chợ Kinh Môn, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Hiện trường tan hoang sau hỏa hoạn - Ảnh: Tiến Thắng
Hiện trường tan hoang sau hỏa hoạn - Ảnh: Tiến Thắng
Chợ Kinh Môn, Hải Dương cháy trong chiều mồng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi - Ảnh: Tiến Thắng
Chợ Kinh Môn, Hải Dương cháy trong chiều mồng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi - Ảnh: Tiến Thắng
Chị Nguyễn Thị Hạnh (tiểu thương trong chợ Kinh Môn) giữ lại được vài móc quần áo còn sót lại - Ảnh: Tiến Thắng
Chị Nguyễn Thị Hạnh (tiểu thương trong chợ Kinh Môn) giữ lại được vài móc quần áo còn sót lại - Ảnh: Tiến Thắng
Chị Trần Thị Loan (áo đỏ) khóc nghẹn khi toàn bộ số hàng trị giá cả trăm triệu đồng bị thiêu rụi - Ảnh: Tiến Thắng
Chị Trần Thị Loan (áo đỏ) khóc nghẹn khi toàn bộ số hàng trị giá cả trăm triệu đồng bị thiêu rụi - Ảnh: Tiến Thắng

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một tiểu thương trong chợ cho biết: “Khoảng 15g tôi nghe điện thoại báo chợ đang cháy, lúc chạy đến nơi thì toàn bộ gian hàng kinh doanh quần áo nam của tôi đã bị thiêu rụi hoàn toàn.” - Chị Hạnh rớm nước mắt nói.

Đến 16g30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn bốc lên nghi ngút, 4 xe cứu hỏa được huy động vẫn tiếp tục tiếp nước để bơm làm mát. Hơn chục gian hàng trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn, đồ đạc ngổn ngang. Nhiều người tranh thủ hỗn độn đã “hôi của” còn sót lại bên trong các gian hàng.

Ông Nguyễn Văn Thái, (thị trấn Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ gian hàng nhà bà Nụ trong chợ. “Thời điểm xảy ra cháy là lúc bà Nụ đang đốt vàng mã, lửa bén sang thùng xốp bên cạnh rồi lan nhanh sang các gian hàng quần áo khác.” - Ông Thái khẳng định.

Theo Tiến Thắng (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm