Chạy xe, nghe điện thoại, người đàn ông tự gây tai nạn

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Tốt (57 tuổi ngụ phường 10, quận 8) điều khiển xe máy biển số 59T3-7639 đang chạy trên đường Võ Văn Kiệt thì lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe. Bất ngờ ông Tốt mất tay lái, chạy loạng choạng rồi tông xe vào dải phân cách, ông bị xe máy kéo lê một đoạn khoảng 10 m rồi ngã đập đầu xuống đất tử vong tại chỗ”.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Nhàn (con gái ông Tốt): “Cha tôi chạy xe ôm nhiều năm nay. Sáng nay, cha tôi đi nhậu cùng với một số người bạn trên đường Cống Quỳnh, quận 1. Đến trưa cùng ngày thì tôi nhận được tin cha bị tai nạn”.

Trước đó, chiều tối 20-10, trên trục đường xanh thuộc địa bàn xã Diễn Xuân (Diễn Châu, Nghệ An), Phạm Văn Tuấn (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) điều khiển xe Exciter biển số 37B1-105.89 với tốc độ cao. Khi đến trước Trường THCS Diễn Xuân, xe Tuấn tông vào xe đạp điện do Võ Thị Huệ chở Phạm Thị Linh (cùng 15 tuổi, học sinh lớp 10).

Cú tông mạnh khiến hai xe văng ra xa, em Huệ tử vong tại chỗ, em Linh được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Riêng Tuấn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm