Cô gái vào tiệm túi xách chém nhân viên để cướp

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30, Lê Thị Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) sau khi mua một con dao thì đến một cửa hàng túi xách trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 4, quận 3)...
Sau khi chọn một túi xách giá 500.000 đồng, Quyên yêu cầu Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk) thanh toán.
Tuy nhiên, lúc thấy Nhi cầm bóp tiền thì Quyên rút dao thủ sẵn trong người tấn công Nhi liên tiếp. 

Lực lượng công an tiến hành truy xuất camera an ninh lấy lời khai của các nhân chứng tại hiện trường ngay trong tối 19-4.

Nhi dù bị thương nhưng vẫn giằng co với Quyên. Thấy vậy Quyên vứt cả túi xách và dao để bỏ chạy. Khi đến cách hiện trường chừng 50 m thì Quyên chạy vào bên trong khuôn viên một ngân hàng.

Rất đông người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cướp táo tợn gây ra bởi cô gái trẻ ở trung tâm TP.

Theo một bảo vệ ở ngân hàng, khi chạy vào đây, Quyên mặc quần jean lửng, áo khoác xám, đội mũ bảo hiểm với vẻ mặt hốt hoảng, thở hổn hển và nói cần sự giúp đỡ vì bị người ta đuổi đánh; sau đó định leo qua hàng rào ngân hàng ra ngoài.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã chốt chặn và bắt giữ Quyên đưa về trụ sở Công an phường 4 phối hợp với các bên liên quan làm rõ vụ việc.

Vụ chém khiến Nhi bị thương nặng vì mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm