CSGT phát loa khi truy đuổi kẻ trộm xe máy

Chiều 24-6, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) bàn giao Đỗ Ngọc Sơn (25 tuổi, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa) cho Công an TP. Kon Tum để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trung tá Tuấn (bìa trái) và đồng đội tham gia truy bắt tên trộm. Ảnh: LữQuỳnh Loan

Trước đó, chiều 22-6, khi đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 14, Đội 2- Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận tin từ Công an tỉnh Kon Tum rằng, một kẻ trộm cắp xe máy đang trốn chạy theo hướng TP.Kon Tum đếnTP. Pleiku, nhờ chặn bắt.

Nhận tin, tổ công tác gồm trung tá Võ Đình Tuấn (đội phó) và 3 đồng đội đón lỏng tại khu vực xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah. Chừng 30 phút sau, nam thanh niên chạy xe máy qua, có biển số, nhân dạng giống như công an Kon Tum thông báo, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người này tăng tốc bỏ chạy.

Trung tá Tuấn và đồng đội lên ô tô công vụ, mở còi truy đuổi. Lúc này, trên Quốc lộ 14B có rất đông người và xe, nghi can phóng bạt mạng, áp sát các xe lớn, rồi tăng tốc để cắt đuôi cảnh sát.

Phía sau, xe cảnh sát bám đuôi, mở còi inh ỏi, các chiến sỹ phát loa “kẻ đang chạy phía trước chúng tôi là tên cướp, chúng tôi đang truy bắt, đề nghị quần chúng hỗ trợ”.

Khi truy đuổi đến khu vực TP.Pleiku, người đi đường nhiều hơn, tên trộm xe chạy vòng vèo qua nhiều con đường trong nội đôđể thoát thân nhưng xe cảnh sát vẫn bám theo. Sau gần1 giờ, nam thanh niên dừng xe, chịu bắt.
Trung tá Tuấn cho hay, khi nhận tin, anh em nhận định từ Kon Tum chạy về TP.Pleiku khá xa nên xe của kẻ trộm có khả năng sẽ hết xăng. “Vì vậy chúng tôi kiên trì bám theo. Bị truy đuổi, chạy vòng vèo cả tếng đồng hồ, anh ta mệt lã, hết ý chí trốn chạy nên chúng tôi dễ dàng khống chế”, Trung tá Tuấn chia sẻ.
Ông Tuấn vốn là cảnh sát hình sự. Từ khi chuyển sang làm cảnh sát giao thông, ông truy bắt một tên cướp; gần 10 người gây án cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm