Theo trình báo của anh T., rạng sáng 8/11, anh thức giấc thấy cửa nhà bị cạy tung. Kiểm tra nhanh thì anh này hốt hoảng phát hiện chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ của mẹ mình đã bị kẻ gian khiêng mất. Thời điểm vụ trộm xảy ra mẹ anh T. là bà N.T.K.D đang đi du lịch nước ngoài nên căn phòng không có ai ở.
Trong một diễn biến khác, công an quận Bình Tân cũng đang thụ lí điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại căn nhà nằm trên đường số 23, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chiều 8/11, ông V.V.S (chủ căn nhà trên) đi làm về nhà thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà bằng đường thông gió, trộm nhiều tài sản có giá trị. Theo khai báo ban đầu, tổng giá trị thiệt hại bị bọn “đạo chích” lấy đi vào khoảng 800 triệu đồng.
Các vụ trộm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo T.P (Dân trí)