Giật nhầm điện thoại dỏm, bị bắt ở tù

Theo đó, trưa 28-11, Hoàng Trung Dũng (19 tuổi, tạm trú tại quận 3, TP.HCM) đang đi trên đường Bàu Cát - Nguyễn Hồng Đào thì gặp một người phụ nữ bán vé số dạo. Người này mời Dũng mua vé số rồi đưa Dũng xem một ĐTDĐ hiệu iPhone 6 màu vàng và nói bà vừa nhặt được trên đường do một “ đại gia” nào đó đánh rơi.

Hoàng Trung Dũng tại cơ quan điều tra

Sau đó, bà vé số đồng ý bán chiếc iPhone 6 cho Dũng với giá 3,5 triệu đồng. Dũng giả vờ săm soi rồi giật lấy điện thoại nhảy lên xe máy rồ ga bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô ”cướp, cướp”, một người đi đường đã truy đuổi theo chặn bắt được Dũng giải giao cho Công an phường 14, quận Tân Bình xử lý. Tuy nhiên, người bán vé số đã bỏ đi không đến công an phường trình báo, còn chiếc iPhone 6 gạ bán được xác định là hàng dỏm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an  thụ lý, ai là người bị hại xin mời đến đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình (số 340 Hoàng Văn Thụ) gặp ĐTV Nguyễn Vũ Bảo để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm