‘Hiệp sĩ’ bắt kẻ vờ xin việc để trộm xe máy

Trước đó, chiều 28-4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nhận được tin báo của anh NVT về việc bị mất chiếc xe Sirius màu vàng đen tại Khu công nghiệp Sóng Thần. Lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội là anh Thạch Đạt đi qua các ngã đường truy tìm.

Nghi can trộm xe bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giữ. Ảnh: VH

Sau hai giờ đồng hồ, hai “hiệp sĩ” này phát hiện có sáu thanh niên đi bốn chiếc xe máy, trong đó có một xe máy như nạn nhân vừa báo mất trộm mô tả. Anh Hải cùng đồng đội bám theo nhóm nghi can đến khi nhóm này chạy xe vào bãi gửi xe BV Quân đoàn 4. Khi anh Hải ập đến khống chế nghi can thì bị nhóm thanh niên trên lao vào chống trả để giải cứu đồng bọn. Lúc này anh Đạt bị thương ở chân nhưng vẫn cùng “hiệp sĩ” Hải khống chế, bắt giữ được một nghi can cùng hai chiếc xe máy áp giải về Công an phường Dĩ An. Tại trụ sở công an, nghi can khai tên là Nguyễn Văn Linh. Bước đầu Linh khai cùng đồng bọn giả vờ vào xin việc ở các công trình xây dựng để trộm xe và thuê khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm