Lừa bán mì theo kiểu “bán vịt trời”

Theo giới thiệu, ông Vũ gặp Phạm Tấn Phương - một “ông chủ mì” ăn mặc lịch sự, luôn xách cặp. Phương đưa ông Vũ tới rẫy trồng mì bạt ngàn ở xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh, Bình Phước) để xem và kêu giá 10 triệu đồng/mẫu, tổng cộng 10 mẫu là 100 triệu đồng.

Thấy giá hời, ông Vũ đồng ý đưa trước cho Phương 50 triệu đồng và hẹn vài ngày sau đưa người qua nhổ mì. Ngay tối hôm đó, Phương tìm tới nhà ông Vũ và nói “Tui kẹt quá, xin ứng thêm 10 triệu nữa, số tiền còn lại khi nhổ mì xong sẽ nhận nốt”. Thấy “chủ mì” than thở, ông Vũ đưa thêm 10 triệu đồng.

Cuối tháng 4 là thời điểm thu hoạch mì, ông Vũ huy động 50 nhân công và ba chiếc xe tải xuống Bình Phước nhổ mì. Khi công nhân đang lúi húi nhổ mì chất lên xe tải thì Công an xã Lộc Thịnh đến ngăn chặn, lập biên bản phạm pháp quả tang tội trộm cắp. Lúc này, ông Hùng - chủ rẫy mì đích thực xuất hiện và chìa ra giấy tờ hợp đồng thuê đất.

Công an xã Lộc Thịnh khẳng định đám mì trên là của ông Hùng trồng trên đất thuê của xã. Ông Hùng yêu cầu ông Vũ phải bồi thường 30 triệu đồng/mẫu mì vì tự tiện nhổ mì. Biết mình bị lừa, ông Vũ năn nỉ xin được chở mì đến nhà máy “bán giùm” ông Hùng, còn tiền thuê nhân công nhổ, tiền xe vận chuyển ông Vũ chịu hết.

Sau đó, ông Vũ tức tốc quay về Tây Ninh quyết tìm được Phương - kẻ bán mì theo kiểu “bán vịt trời”. nhưng không gặp. Bấm số máy điện thoại Phương thì chỉ nghe tiếng trả lời “Số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Mới đây, ông Vũ tình cờ chạm trán Phương trên đường. Phương liền xuống nước, thỏa thuận với ông Vũ hứa hoàn lại 60 đồng triệu đã nhận, đồng thời trả luôn chi phí vận chuyển, nhân công. Tuy nhiên ngay sau đó, Phương về nhà thu gom đồ đạc định bỏ trốn nhưng ông Vũ phát hiện kịp thời và trình báo công an. Hiện Công an Hòa Thành (Tây Ninh) đang lập hồ sơ xử lý Phương về hành vi lừa đảo.

THANH VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm