Muốn mua rau phải chờ... thông báo!

Vẫn biết rằng việc buôn bán có đụng đến nồi cơm của anh chị hằng ngày nhưng để đảm bảo chuyện quản lý cho dễ thì coi như các anh chị không được mở gian hàng mới để bán.

Thông báo này nhằm để thông báo rằng các anh chị muốn bán hàng thì phải... chờ thông báo mới. Mà thông báo mới thì có liên quan đến ngẫu hứng quy hoạch của các quận, huyện. Nhưng thời hạn để quận, huyện xong quy hoạch thì cũng chưa có thông báo nào bắt buộc.

Cho nên muốn biết cái thông báo mới về việc bán hàng thì mọi người lại phải chờ thông báo khi nào họ quy hoạch xong. À, ngoài ra quý vị còn phải chờ một thông báo khác về cái gọi là tiêu chí “văn minh tiện lợi” nữa kia.

Tuy nhiên, cũng xin nói rõ là cái vụ không cho kinh doanh mới đã có hiệu lực rồi.

Tóm lại là... rối như canh hẹ! Câu này có lẽ là ít rối và dễ hiểu nhất trong thông báo khẩn nói trên. Sao nhức đầu quá vậy, trời???

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm