Người đàn ông bị người yêu đâm chết vì... mải chơi game

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết ở địa bàn thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê vừa xảy ra vụ án mạng giết người nghiêm trọng, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Hung khí là con dao thu giữ tại hiện trường. (Ảnh công an cung cấp)

Nguyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Hiện trường sân bóng chuyền nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh công an cung cấp)

Khoảng 20 giờ 30 ngày 20-8, Nguyễn Thị Thảo Nguyên (32 tuổi - trú thôn 4, xã Ea Phê) sau khi ăn nhậu với đám bạn, đến 23 giờ cùng ngày tổ chức đi hát karaoke. Nguyên gọi điện thoại cho bạn trai là anh Nguyễn Quốc Phương (24 tuổi - trú tại thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê) nhưng Phương không nghe máy.

Dò la mãi thì được biết “người tình” đang chơi game ở quán Internet. Sau đó, Nguyên gọi Phương ra sân bóng chuyền để “nói chuyện” thì xảy ra cãi nhau. Tức giận vì bị người yêu tát vào mặt, Nguyên rút dao đâm Phương gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước.

Được biết Nguyên đã có chồng và hai người con nhỏ nhưng đã li dị cách đây ba năm. Giữa Nguyên và Phương cũng đã có quan hệ tình cảm hai năm nay.

Hiện Nguyên đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm