Người đàn ông tự cắt cổ, rạch bụng vì hoang tưởng

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 9/1/2015. Anh Hoàng Văn Định, 28 tuổi, trú tại Buôn Bon 1, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tự mình lấy dao cắt cổ, rạch bụng tự tử nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời.

Người đàn ông tự cắt cổ, rạch bụng vì hoang tưởng ảnh 1 Chị Hoàng Thị Nga chăm sóc cho anh Định (Ảnh: Tiền phong)

Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh – Trưởng kíp mổ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ( TP Buôn Ma Thuột) cho biết – nạn nhân được đưa đến bệnh trong tình trạng nguy kịch: khí quản bị đứt, mỗi khi thở, máu phun ra từ vết cắt ở cổ. Ở bụng có vết rạch sâu, mất máu nhiều, tụt huyết áp.

Ngay sau khi cứu được bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk hội chẩn,  xác định anh Định bị mắc chứng hoang tưởng bị hại, ám ảnh có người đe dọa mình, muốn mình phải tự sát.

Chị Hoàng Thị Nga- vợ anh Định cho biết: Chồng chị hiền lành, từ trước tới nay chưa mâu thuẫn với ai trong xóm, quanh năm suốt tháng làm rẫy nuôi vợ con. Hôm xảy ra sự việc, buổi sáng vợ chồng anh chị vẫn đi làm bình thường.

Sau hơn 7 ngày được cấp cứu, điều trị, đến nay tính mạng của anh Định đã qua cơn nguy kịch. 

Sau sự cố, khi tinh thần đã ổn định, anh Định kể bị mất ngủ 2 ngày, cứ luôn ám ảnh có người đưa dao bảo tự đâm đi. Còn lúc đâm như thế nào, trọng thương ra sao, hiện anh vẫn không biết./.

Theo Lê Hường/Tiền phong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm