Nữ quái dùng ớt bột tấn công “bạn ngủ thân mật”

Chiều 22/11, Công an quận 9, TP HCM cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Kim Anh (35 tuổi; ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), đối tượng gây ra vụ cướp tại quán cà phê số 94 đường Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, quận 9.

Theo điều tra, Kim Anh là đối tượng hành nghề bán vé số dạo ở quận 9. Trong thời gian đi bán, Anh quen biết với chị N.T.B.N. (28 tuổi), chủ quán cà phê nói trên và thường xuyên đến quán chị N. ngủ qua đêm. Đêm 18/11, chị N. buồn nên gọi điện rủ Kim Anh đến ngủ như mọi khi. Khi đến quán, chị N. vẫn chưa về, Kim Anh quan sát và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị N. nên xuống bếp lấy bịch ớt bột giấu trong người.

Khi chị N. về đến nơi trải chiếu cho Kim Anh ngủ phòng ngoài, còn chị N. ngủ phòng trong. Đến 22h, lợi dụng lúc chị N. đi vệ sinh, Kim Anh từ phía sau dùng ớt bột quăng vào mắt chị N. rồi đẩy vào nhà tắm. Sau đó, Kim Anh dùng ống nước, gạch đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi trói lại. Sau khi gây án, Kim Anh chiếm đoạt của chị Anh một chiếc xe gắn máy hiệu Lead, 1 điện thoại Samsung Galaxy, 1 máy laptop và 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sáng 22/11, các trinh sát Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng tại Đồng Tháp. Kim Anh khai, ngay trong đêm thực hiện vụ cướp chị N, trên đường tẩu thoát, khi đi đến khu vực phường Linh Trung (quận Thủ Đức), Kim Anh đã bị 4 đối tượng khác cướp hết toàn bộ số tài sản vừa cướp được của chị N..

Hiện Công an quận 9 vẫn đang xác minh lời khai của Kim Anh

 Theo H. Anh CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm