Ô văng tiệm Internet bất ngờ đổ sập


Vụ việc xảy ra vào 14 giờ 30 ngày 21-5, tại tiệm Internet trên đường Vũ Hồng Phô, thuộc tổ 15C (khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Hiện trường

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên một người dùng máy đục bê tông để sửa chữa căn nhà của ông Đặng Văn Dũng (số 10/29 Vũ Hồng Phô) thì tấm ô văng trước tiệm Internet bên cạnh do ông Nguyễn Văn Củng làm chủ bất ngờ đổ sập. Hạng mục công trình dài 5 m, rộng 1 m, nặng gần 4 tấn rơi trúng 5 xe máy, 1 xe đạp điện khiến số phương tiện này biến dạng.

Chủ quán Internet cho biết khi ông đi ra phía cửa thì người vợ gọi trở lại để thanh toán tiền cho khách. Vừa quay vào được vài bước thì tấm ô văng đổ sập, thoát chết trong gang tấc. Thời điểm xảy ra sự cố, những người trong tiệm hoảng loạn, la hét.

“Bình thường quán đông người và nhiều trẻ em qua lại, vui chơi ở khu vực đỗ xe của khách. Tấm bê tông đổ xuống trong lúc không có ai nên may mắn không gây thiệt hại nào về người”, một người sống bên cạnh nhà ông Củng nói.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Bình Đa có mặt phong tỏa, ghi nhận hiện trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đặng Văn Dũng nhận trách nhiệm về việc tác động trong quá trình khoan cắt bê tông khiến ô văng hàng xóm đổ sập. Người này chịu toàn bộ kinh phí sửa chữa xe máy, xe đạp điện bị hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm