Rình người ngủ quên để trộm tiền ăn chơi

Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương, cán bộ các công ty đóng ở địa bàn phường Hồng Sơn phản ánh khi họ tranh thủ chợp mắt ít phút vào giữa trưa là bị kẻ gian vào trộm tiền, tài sản. Qua điều tra, Công an phường Hồng Sơn đã bắt giữ Hạnh.

Bước đầu Hạnh khai mình đi lang thang trên địa bàn thành phố và quan sát vào buổi trưa khi các tiểu thương, chủ ki ốt, nhân công ty tranh thủ ngủ trưa không khóa cửa là vào lục tìm, lấy tài sản.

Chỉ riêng ngày 2-6, Hạnh đi vào khu vực chợ Vinh quan sát thấy bà chủ cửa hàng hoa quả đang ngủ trưa liền lẻn vào lục thùng đựng tiền lấy 2 cọc tiền, tổng số 27 triệu đồng.

Tiếp đó, Hạnh đi ra thấy đối diện cửa hàng có văn phòng công ty xây dựng không khóa cửa, Hạnh lại lẻn vào trộm tiếp 10 triệu đồng. Sau đó gọi taxi đến đón chở lên khách sạn thuê phòng ở dài ngày và gọi cả gái bán dâm về bao “ăn, ở, ngủ”.

Được biết, bố mẹ Hạnh ly hôn nên từ nhỏ Hạnh đã phải sống nương nhờ người thân, rồi bỏ học sớm và đi lang thang. Năm 2008, vì nhiều lần đi trộm cắp, Hạnh phải đi trường giáo dưỡng. Năm 2010, Hạnh bị tòa án phạt án tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Hạnh lại đi lang thang và trộm cắp, bị buộc đưa vào Cơ sở giáo dục Hoàn Cát (tỉnh Quảng Trị) và vừa được trả về quê hơn hai tháng nay lại đi trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm