Thăng quân hàm trước hạn cho Thượng úy Phạm Phi Long

Thông tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết như trên.

Hàng trăm đồng đội, người thân tiếp tục có mặt tại ngôi nhà nhỏ của anh ở địa chỉ F10/27 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thắp nhang.

Hàng xóm tiếc thương tiễn đưa người lính cứu hỏa dũng cảm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những dòng người lặng lẽ cúi đầu vĩnh biệt người bạn, người anh, người đồng đội... đã vĩnh viễn hy sinh trong trận chiến với giặc lửa - Thượng úy Phạm Phi Long (Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

Theo cáo phó, lễ động quan sẽ diễn ra vào 11 giờ ngày 11-9. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại đất nhà.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 7-9, căn nhà hai lầu trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hỏa nhưng chủ nhà đi vắng. Bên trong chứa nhiều quần áo, tạp hóa… nên lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Trong ngày 8-9, các cấp lãnh đạo đã có mặt động viên gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập đè ba chiến sĩ bên dưới. Sau khi đưa ra ngoài, Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) đã tử vong. Hai chiến sĩ bị thương được cấp cứu ở BV Chợ Rẫy.

Pháp Luật TP.HCM thương tiếc vĩnh biệt Đại úy Phạm Phi Long - người lính cứu hỏa đã hy sinh!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm