Tội ác từ một bữa nhậu

Rồi Lý đi đến phòng trọ của Lê Xuân Trí (SN 1992, ngụ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ở P.Hiệp Thành, Q12, yêu cầu những người tham gia nhậu phải hùn tiền trả lại khi lãnh lương vào cuối tháng. Lúc này Trí đã say rượu nên bảo Lý ngày mai nói chuyện, Lý nhất quyết không chịu và gây gổ. Lý dùng vỏ chai bia đánh Trí nhưng trúng người Ngân Văn Thu (SN 1989) một người bạn vừa nhậu chung. Lý chạy về phòng trọ gần đó, bị Trí - Thu cầm vỏ chai đuổi theo, Lý không mở cửa phòng nên cả hai bỏ về nhà ngủ.

Tội ác từ một bữa nhậu ảnh 1

Ngày 18-11-2011, do sợ bị trả thù nên Lý thủ sẵn dao trong túi quần rồi đi làm. Trên đường đi, Lý gặp Trí - Thu và Chu Trọng Phượng (SN 1990, ngụ xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang ngồi ăn sáng ven đường. Lý bỏ đi, đến trước số 104/2 KP5, P.Hiệp Thành, bất ngờ bị Trí chạy tới kẹp cổ vật ngã xuống đường để Phượng tát vào mặt. Lý rút dao đâm thẳng vào người Trí - Phượng rồi tẩu thoát. Thấy Lý chạy vào phòng trọ, Thu dùng ổ khóa nhốt Lý lại và báo CAP Hiệp Thành đến bắt giữ.

Trí - Phượng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 nhưng Trí đã chết ngay sau đó, Phượng bị thương nặng, đang được điều trị.

Tại cơ quan CA, Lý đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Lý để xử lý về hành vi giết người.

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm