Trộm tài sản của tài xế container đang ngủ rồi đòi chuộc

Thông tin ban đầu, rạng sáng 1-7, anh Trần Bình Nam (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe container vào cảng Cát Lái. Khi đến đường vành đai phía đông thì gặp ùn ứ nên anh Nam tấp xe vào lề đường (gần vòng xoay Phú Hữu, phường Phú Hữu, quận 9) chờ hết kẹt xe.
Nam thanh niên tên Cang thấy đường kẹt xe, tài xế ngủ quên nên đột nhập lấy tài sản

Cang khai thấy các tài xế ngủ quên nên đột nhập vào lấy cắp tài sản. Ảnh: H.Tâm

Anh Nam sau đó ngủ quên, đến gần sáng khi tỉnh dậy thì hốt hoảng phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân, tiền bạc đã bị mất.

Nhiều tài xế đậu xe gần đó cũng gặp tình cảnh tương tự. Khi điện vào số điện thoại đã bị mất, một thanh niên yêu cầu anh Nam mang 3,5 triệu đồng đến trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội để chuộc giấy tờ.

Anh Nam sau đó đã báo với lực lượng chức năng phường Phú Hữu, quận 9. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khi anh Nam điều khiển xe đến điểm hẹn thì một nam thanh niên đến yêu cầu ngồi yên trên xe. Khi nam thanh niên đưa ví và nhận tiền thì lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.
Tang vật bị lực lượng công an thu giữ

Tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong vụ trộm. Ảnh: H.Tâm

Nam thanh niên khai tên Thạch Cang (22 tuổi, quê Sóc Trăng), khi trên đường đi làm từ Công ty Xi măng Sao Mai (gần cảng Cát Lái) về nhà, thấy kẹt xe kéo dài, nhiều tài xế xe đầu kéo container đậu xe nằm ngủ nên đã dừng lại thăm dò, đột nhập lấy trộm tài sản.

Toàn bộ số tài sản lấy được Cang khai đã mua ma túy, thuốc và sữa cho con.
Đến ngày 2-7, Cang đã được bàn giao cho Công an quận 9 để điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm