Vụ tai nạn thảm khốc ở QL14:

‘Xe mất thắng, tôi bảo nhảy xuống nhưng không ai nhảy’

Cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi các nạn nhân vụ tai nạn cũng đã hoàn thành, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho các gia đình các nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Nạn nhân sống sót Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được chẩn đoán bị đa chấn thương, gãy đốt sống cổ cũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cứu chữa.

Chiều 21-4, tiếp xúc với nạn nhân Cúc tại Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Thiện Hanh), dù đã qua cơn nguy kịch, Cúc vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại nguyên nhân vụ tai nạn.

Cúc kể, buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn, khoảng 3 giờ sáng, Cúc ra quốc lộ 14 (thị xã Buôn Hồ) đứng chờ xe chở gạch đến đón đi bốc dỡ gạch tại cầu 82 (thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo). Trên xe lúc này tất cả có 5 người, khi xe chạy được khoảng 1 tiếng thì mọi người phát hiện xe bị mất thắng.

“Khi xe mất thắng, mọi người đều rất hoảng sợ. Tôi có bảo mọi người nhảy xuống xe, nhưng do xe chạy rất nhanh nên không ai dám nhảy. Khi vượt qua cầu Ea Khal thì xe đâm sầm vào xe tải ngược chiều” – Cúc nhớ lại.

Cũng theo lời Cúc, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe mất thắng đã đổ dốc một lần và chao đảo, nhưng lúc đó không có xe nào phía trước nên xe không bị gì. Khi đổ dốc qua cầu Ea Khal thì bất ngờ gặp ô tô tải chở phế liệu không thể tránh được nữa nên xảy ra tai nạn.

“Lúc 2 xe đâm vào nhau, em bị bất tỉnh không nhớ gì. Một lúc sau em tỉnh lại thì thấy mình nằm trong đống đổ nát, người kẹt cứng trong cabin, em nghe có tiếng người nên với tay kêu cứu và được mọi người dùng xà beng cạy cabin kéo ra đưa đi cấp cứu” – Cúc kể.

Cúc cũng cho biết, đã lập gia đình và có một con nhỏ 2 tuổi. Do cuộc sống khó khăn, cả hai vợ chồng đều phải đi làm thuê, làm mướn. Cúc xin đi bốc gạch thuê được hơn 2 năm. Việc bốc gạch rất vất vả, thường chủ quy định bốc 1.000 viên thì được 40 nghìn đồng. Nếu làm cật lực, mỗi ngày cũng kiếm được từ 100 – 200 nghìn đồng tiền công.

Có mặt tại bệnh viện để chăm con gái, bà Trần Thị Chín cho biết, vợ chồng Cúc rất khó khăn. Khi nghe bác sĩ thông báo Cúc bị thương nặng phải chuyển viện, chồng Cúc vội vã về nhà chuẩn bị đồ dùng và đi vay tiền họ hàng để lo viện phí.

Cũng theo lời bà Chín, trong số các nạn nhân trên xe chở gạch tử vong, có một người là cháu ruột bà đó là nạn nhân Nguyễn Văn Minh (SN 1986, trú phường An Binh, thị xã Buôn Hồ) và một người bạn Cúc là nạn nhân Nguyễn Tiến Hưng (SN 1990, trú xã Pơng Đrang, Krông Búk).

“Cả thằng Minh và thằng Hưng gia đình đều rất khó khăn. Cả hai đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Thằng Hưng nó là bộ đội mới xuất ngũ, chưa có việc làm. Mẹ Hưng đang bị bệnh phải đi cấp cứu tại Đà Nẵng. Gia đình khó khăn nên chúng nó thường rủ nhau đi bốc gạch thuê để kiếm tiền. Không ngờ khi xảy ra tai nạn, mỗi con Cúc may mắn thoát nạn” – bà Chín rơm rớm nước mắt.

Trong khi đó, tại hiện trường, nhân chứng Dương Công Sơn (50 tuổi, trú khối 6, thị trấn Ea Đrăng) nhà sát hiện trường, người trực tiếp ra cứu các nạn nhân kể lại: “Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng động rất lớn. Tôi mở cửa ra ngoài xem xét thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, 2 xe tải dính chặt vào nhau, bụi bay mù trời, vật liệu xây dựng và phế liệu đổ tràn ra đường. Cabin 2 xe đều bẹp giúm dính chặt vào nhau. Lúc này trong cabin có một tiếng kêu yếu ớt phát ra “cứu cháu với chú ơi, cháu đau quá”. Tôi cùng nhiều người phải dùng xà beng cạy cabin kéo nạn nhân ra, tuy nhiên chỉ còn một người may mắn sống sót, còn lại hầu như đã chết tại chỗ”.

Như Pháp luật TP. Hồ Chí Minhđã thông tin, khoảng 4h15 ngày 21/4, xe ô tô tải BKS 47C – 005.40 (chưa rõ danh tính tài xế) trên xe có 5 người, chở đầy gạch lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP. Buôn Ma Thuột đi Gia Lai; khi đến Km 639 + 900 đã bất ngờ đâm trực diện với ô tô tải BKS 61L – 6365 chở đầy phế liệu. Cú tông mạnh khiến phần đầu 2 xe bẹp giúm, dính chặt vào nhau vỡ nát. Gạch và phế liệu trên các xe đồ tràn xuống đường. Các nạn trên 2 xe bị kẹt cứng trong cabin. Vụ tai nạn khiến 6 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1986), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1990), Lê Đức Hòa (SN 1987, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quốc Tuấn (SN 1992) và Lê Văn Tuấn (SN 1975, cùng trú tỉnh Gia Lai) chết ngay tại chỗ. Nạn nhân nữ duy nhất sống sót là Nguyễn Thị Kim Cúc cũng bị thương nặng.

Một số hình ảnh trong vụ tại nạn thảm khốc:

Chị Cúc bàng hoàng kể lại vụ việc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm