Xông vào nhà cướp laptop, chém người

Ông Xủng bị một vết thương nơi trán trái, đã được băng bó - Ảnh: Trung Tân
Ông Xủng bị một vết thương nơi trán trái, đã được băng bó - Ảnh: Trung Tân

Sự việc xảy ra vào khoảng 5g30 sáng 16-10. Nạn nhân là ông Đỗ Xủng (65 tuổi, trú trên đường Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị một vết chém xéo bên trán trái, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện xác định ông Xủng bị một vết thương sâu nơi đỉnh trán bên trái, được khâu, băng bó vết thương và cho về nhà nghỉ ngơi.

Gia đình ông Xủng cho biết khu vực này thường bị trộm “viếng” thường xuyên nhưng việc cướp vào tận nhà chém người thì mới lần đầu.

Ông Xủng cho biết: “Lúc đó khoảng hơn 5g30 sáng, tôi nghe tiếng bước chân đi từ ngoài vào thì tưởng con rể tôi đi về nên không để ý. Khi nghe tiếng vợ tri hô cướp, tôi nhảy ra chụp chân thanh niên này thì bị đánh ngã."

"Tôi tiếp tục đứng dậy đuổi theo ra ngoài thì thanh niên này lên xe tay ga của một người khác đợi sẵn đi mất. Lúc này tôi mới thấy máu từ trên đầu chảy ra rất nhiều, hơi mệt và được người nhà đưa đi cấp cứu” - ông Xủng thuật lại sự việc.

Bà Trần Thị Thủ (63 tuổi, vợ ông Xủng) cũng cho biết thanh niên này rất táo tợn, đi qua cả hai gian phòng và cướp tài sản ngay bên cạnh chủ nhà mà không hề sợ hãi.

“Lúc tôi đang lui cui nấu đồ ăn cho mấy đứa cháu ăn đi học thì nghe tiếng động bên cạnh. Ngó sang thì thấy một thanh niên đang giật cái laptop, làm rơi cái máy in ra khỏi bàn. Tôi hô cướp, chồng tôi ở ngoài phòng khách (đang niệm kinh) chặn đường thì bị thanh niên niên này dùng vật sắc cạnh đánh vào đầu rồi tẩu thoát” - bà Thủ nói thêm.  

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thắng Lợi đến nhà lấy lời khai bị hại, tìm hiểu sự việc từ những người hàng xóm để lập hồ sơ xử lý.

Theo TRUNG TÂN (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm