Tình huống kỳ 17: Ném xoài làm vỡ kính, ai bồi thường?

Tham gia giải đố kỳ này sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức pháp luật xử lý các vụ việc đời thường.

<b>Tình huống kỳ 17:A, B và C là học sinh lớp 8/C của Trường THCS XYZ. Một hôm, trong giờ học, A rủ rê B và C: “Mình ra ngoài hái xoài trộm đi”. Vốn là đại diện của lực lượng siêu quậy chỉ sau “nhất quỷ, nhì ma, …”, B và C liền hưởng ứng: “Ý kiến hay đó, mình đi đi”.

Thế là cả ba kéo nhau leo rào qua nhà người dân cạnh trường, nơi có cây xoài với những quả chín đung đưa đã bao lần khiến cả nhóm không thể tập trung học bởi miệng ứa đầy nước.

Với những công cụ “bạ đâu nhặt đó”, A liền trổ tài thiện xạ để hạ rơi mấy trái xoài trong sự cổ vũ của B và C. Chẳng may, tài thiện xạ của A đã phát huy không đúng mục đích mà cả nhóm đã đề ra trước đó. Hòn đá sau khi bất lực trước những trái xoài cứng đầu đã không chịu “hạ cánh an toàn” trên đất mà bay trúng cánh cửa kính của ngôi nhà đối diện. Kính vỡ, cả nhóm tái xanh mặt mày.

Sự xuất hiện của vợ chồng chủ nhà sau tiếng động kinh hoàng cũng nhanh như tốc độ bay của hòn đá. Cả nhóm bị giữ lại và cả gia đình lẫn nhà trường đều có mặt.

Trước yêu cầu bồi thường của vợ chồng chủ nhà, phụ huynh cho rằng: “Trường phải đền vì chúng đang trong thời gian học”. Ngược lại, nhà trường không đồng ý bồi thường vì: “Con ông bà nên ông bà phải bồi thường”.

À Ra Thế xin mời quý bạn đọc nhanh tay tìm hiểu các quy định của pháp luật để giúp chủ nhà xác định: Ai phải bồi thường thiệt hại và nhớ kèm theo dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Giải thưởng tuần của À Ra Thế có năm giải

1 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải

1 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải

1 giải ba: 800.000 đồng/giải

2 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Thư tay đến quá muộn: Trong các kỳ vừa qua, À Ra Thế luôn nhận được nhiều thư tay của quý bạn đọc gửi đến chương trình rất muộn. Như kỳ 16 vừa rồi À Ra Thế còn nhận được những đáp án của kỳ … 13. Trong số đó có đáp án của bạn đọc Trần Thanh Truyền (Cà Mau) được xác định trúng giải nếu không bị quá hạn. Chương trình đã sắp xếp cho quý bạn đọc ba cách tham gia gửi đáp án: Trả lời trực tiếp tại địa chỉ http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về email arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện về địa chỉ: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”. Rất mong quý bạn đọc cân nhắc lựa chọn phương án trả lời để không bị quá thời hạn gửi đáp án nhé.

• 50 là con số tổng cộng các tác phẩm tham dự cuộc thi À Ra Thơ được gửi về chương trình tính đến thời điểm này. Chỉ còn hơn một tuần nữa cuộc thi dành riêng cho các “nhà thơ” của À Ra Thế sẽ kết thúc. Những “nhà thơ” của chương trình chưa gửi tác phẩm hãy nhanh tay lên nhé, danh hiệu “độc nhất vô nhị”: À Ra Thơ và phần thưởng kèm theo đang chờ các bạn!

____________________________________

Có thương “gỡ” giùm

Có anh T chính danh tài xế

Lái taxi hãng Z chở người

Sau ca đêm chạy mệt nhoài

Ghé nhà anh H nghỉ ngơi chút mà

Xe đậu bên hông nhà đường dốc

Có thắng tay mà móc khóa quên

Đợi khi anh T ngủ yên

Anh H tranh thủ leo lên lái liền

Lên xe “dợt” vài vòng quanh phố

Chạy xe về lại đỗ chỗ cũ thôi

Đậu xe, tắt máy yên rồi

Mà quên tay thắng, xe trôi cuối đường

Ủi ngay cổng, tai ương ập đến

Nhà anh N bị hạn xe tông

Bắt ai đây phải bồi thường

Nhờ À Ra Thế có thương “gỡ”giùm

Đoàn Quốc Văn (TP. HCM)

Mê À Ra Thế!

À ơi, kiến thức pháp luật thu hút người chơi

Ra đề, đáp án gởi đi thấy quá đam 

Thế mới biết đam mê làm sao mà tránh khỏi

Tình với lý tuy hai mà một là lẽ phải

Huống hồ những chuyện trên “phây” mổ xẻ rồi bàn

Cuộc sống tươi đẹp không phải chỉ là lý luận

Quanh ta thực tế được “giải mã” thấy vui thêm

Ta mê À Ra Thế khỏi phải bàn luận gì!

Nguyễn Ngọc Thi (Tiền Giang)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm