Đòi ly dị bằng được vì… thầy bói bảo thế

Đòi ly dị bằng được vì… thầy bói bảo thế ảnh 1
Nghe cậu V. ở Thanh Xuân nổi tiếng bói đúng (ai cũng gọi thầy bói này bằng cậu vì nghe đâu cậu được ăn lộc của Quan thần linh đất nước và rất thích được gọi là cậu mặc dù tuổi còn trẻ) nên nhất cử nhất động, mọi việc Nga đều làm theo cậu. Chính vì thế từ đầu năm tới nay, vợ chồng chị luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, cãi vã và đánh nhau vì tin lời cậu. Ngồi chầu chực cả mấy tiếng đồng hồ, phải nịnh bà cụ trông xe trước cổng nhà cậu V. “đứt lưỡi” chị Nga (Yên Phụ, Hà Nội) mới được vào trước vài người để xem bói. Chị Nga đặt cau trầu lên bàn thờ rồi mang ra chỗ cậu V. ngồi để cậu bổ, cậu xem vận mệnh năm nay của cả nhà ra sao. Sau khi vái lạy Quan thần linh đất nước, cậu V. phán rằng, năm nay công việc của chị Nga “xuôi chèo mát mái”, chị đã tỏ ra vui mừng hết mức. Nhưng đùng cái, cậu khấn lẩm bẩm câu gì đó và nói rằng, chồng chị năm nay hạn nặng, ra đường gặp tai nạn còn đâm chết người. Chỉ nghe tới thế thôi, chị Nga đã rụng rời chân tay, miệng chị lắp ba lắp bắp hỏi cậu làm sao để tránh được tai kiếp này. Rồi thầy nói là chị sắm lễ giải hạn thì sẽ đỡ. Nghe lời cậu, chị Nga về sắm lễ và vào tận một đình ở Chúc Sơn để giải hạn. Giải hạn xong rồi nhưng hàng ngày, câu nói của cậu V. vẫn cứ ám ảnh chị. Hai vợ chồng chị nghĩ mãi chẳng ra, sao lại có thể gây tai nạn đâm chết người được bởi chồng chị bình thường đi xe máy cũng rất từ tốn. Nhiều khi chị còn phát bực vì chồng chị đi chậm. Nghĩ mãi, chị Nga suy đoán, hay là hai vợ chồng chị định năm nay đi học lái ô tô “chỉ có lái ô tô, trong lúc học lái có thể loạng choạng đâm chết người thôi”. Nghĩ thế nên chị Nga một mực không đồng ý cho chồng chị đi học. Khổ nỗi là chồng chị xưa nay chẳng hề tin vào bói toán nên việc khuyên bảo chồng không đi học với chị là không thể. Từ đó, vợ chồng chị đâm ra “mặt trăng mặt trời” cứ đi làm thì thôi về tới nhà là y như rằng, “khẩu chiến” lại nổ ra. Đỉnh điểm là mới đây thôi, trong lúc vui mồm chồng chị Nga lộ “bí mật” đã đi nộp tiền để học lái ô tô. “Ba máu sáu cơn”, chị Nga làm toáng lên: “Đã bảo là thầy nói thế rồi, không nghe thì sau anh có đâm chết người cũng mặc xác anh, tôi không có tiền mà bù vào cho anh đền người ta đâu nhé. Mà mất tiền đền đã đành, con người ta đang sống như thế lại đâm chết thì tội lắm”. Chỉ nghe tới thế thôi, chồng chị mặt mày hằm hằm quát lên: “Tôi không hiểu đầu cô nghĩ gì nữa, thật là dốt nát”. Cuộc chiến xảy ra, trong lúc không kìm chế được, chồng chị đã tát chị một cái trời giáng. Bực tức, chị ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. “Một thầy ở Chúc Sơn xem bói cực nổi tiếng. Nghe đâu thầy bói này trước kia bán chè ở chợ Chúc Sơn nhưng một lần trời mưa, trên đường đi chợ về, thầy bị trượt chân ngã ra đường rồi lăn xuống con mương gần đó. Trong lúc lăn xuống thì thầy bị rắn cắn. Từ đó, thầy ốm thập tử nhất sinh, rồi sau vài tháng nằm bẹp, thầy đâm ra đọc thông kinh phật, biết xem bói bằng gương”. Chị Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) nghe bạn nói vậy liền phi xe máy hơn 30 cây số đi xem bằng được. Vừa bước chân vào, chị bị thầy phán một câu xanh rờn: “Chồng chị làm xây dựng nên đâu cũng là nhà, còn có quan hệ ngoài luồng với cô kế toán đấy”. Chị Minh tái mặt vì đúng là chồng mình làm xây dựng thật, mà mặc dù là vợ chồng son vừa mới cưới chưa được đầy năm nhưng chồng chị dạo này có vẻ “lạnh nhạt” với chị. Xâu chuỗi mọi chuyện ngay lập tức, chị Minh tin sái cổ tất tần tật những gì thầy phán. Thầy dặn chị muốn kéo chồng về với mình, yêu mình hơn thì phải ly dị chồng bằng được, sau đó cưới lại ngay lập tức. Nhưng lý do đòi ly dị là tuyệt đối bí mật, không tiết lộ cho ai. Nói là làm, chị Minh về nhà một mực đòi ly dị chồng, mặc cho chồng chị “mắt chữ A mồm chữ O” không hiểu chuyện gì. Khuyên ngăn vợ không được, chồng chị nhờ tới bố mẹ nội ngoại, bạn bè thân tình khuyên can. Vợ chồng mới cưới đã có chuyện gì to tát đâu mà ly dị nhưng càng khuyên thì quyết tâm ly dị bằng được với chị càng bùng lên. Chán chường, chồng chị Minh đồng ý ly dị bởi sống với người “nắng mưa” thất thường như thế đúng là chỉ có… trời mới chịu được. Sau hai tháng nằng nặc đòi ly dị, cuối cùng vợ chồng chị cũng được tòa án nhân dân quận Cầu Giấy chấp thuận ly hôn. Vừa ra khỏi phòng ly hôn, chị Minh nhảy bổ tới ôm chồng và hôn anh thắm thiết. Chị cười nắc nẻ như bắt được vàng: “Anh ơi, thành công rồi. Em không ly hôn nữa, vợ chồng mình đi đăng ký lại đi”. Chồng chị Minh mặt mày méo xệch, không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng với sĩ diện của một người đàn ông, anh không cho phép mình sai lầm lần nữa. Hiện giờ, chị Minh đang sống trong nỗi cô đơn, ân hận nhìn chồng mình đang vui vẻ bên cô kế toán xinh đẹp. Vẫn biết, ai cũng mong muốn đoán trước được tương lai mình ra sao, giàu hay nghèo, sướng hay khổ, buồn nhiều hay vui nhiều nhưng đừng tin mù quáng vào những lời thầy bói. Đừng tin quá mà tuột mất hạnh phúc đang vun đắp. Mình mới là người quyết định vận mệnh của mình. “Gieo nhân nào, gặp quả đấy” câu nói này quả không sai.
Theo Chi Mai (VietnamNet )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm