Dân sốt ruột với điệp khúc “chờ hướng dẫn”

Hôm kia, sau một thời gian dài bị gián đoạn, tôi và bà hàng xóm đã rủ nhau đến xã để hỏi mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Cứ tưởng lần này sẽ khác hẳn với các lần trước vì quy định mới (bãi bỏ ràng buộc 100% người trong một hộ gia đình, 10% số dân cư trong một phường, xã phải cùng mua) đã có hiệu lực nhưng không phải vậy. Tiếp chúng tôi, một cán bộ xã đã lắc đầu: “Chưa được huyện chỉ đạo gì!”. Sốt ruột, tụi tui chạy tiếp lên bảo hiểm xã hội huyện thì được trả lời: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được hướng dẫn của TP”. Chừng đọc báo vào hôm qua mới biết chính Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đang chờ Bộ Y tế hướng dẫn và chưa rõ hết tháng này có thể triển khai được hay chưa...

Lâu nay mình luôn có tiền lệ luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, thông tư chờ quyết định của từng địa phương... Hạn chế này đã làm cho pháp luật chậm đưa vào cuộc sống. Thiết nghĩ với những quy định liên quan đến số đông người lao động (như quy định về bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ có tác động đến khoảng ba triệu người dân trên cả nước), các cơ quan chức năng nên chủ động chuẩn bị trước để khi văn bản có hiệu lực thì triển khai được ngay, giúp bà con tụi tui an tâm sinh sống.

ĐOÀN THỊ ÁNH (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm