Đúng là Sầm Sơn không có chặt chém bà con ạ!

Anh tài xế taxi đưa tôi từ TP Thanh Hóa xuống Sầm Sơn, nơi vừa được nâng cấp lên thành phố có vẻ tự hào: “Giờ không còn chặt chém đâu! Chỗ nào bị phản ánh là chặt chém là bị làm việc ngay, rút giấy phép kinh doanh”. Một đồng nghiệp của tôi cũng xác nhận thông tin này trước khi tôi về Sầm Sơn những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Sầm Sơn chiều 30-4, lúc này du khách chưa xuống biển tắm nhiều.
Ảnh: CHÂN LUẬN

Tài xế taxi nói mình tốt nghiệp đại học nhưng về quê không tìm được việc làm, xin vào cơ quan nhà nước cũng khó khăn. Anh từng thành lập công ty xuất khẩu lao động. “Nhưng giờ thì sợ rồi” - anh nói.

Sầm Sơn vừa được UB Thường vụ Quốc hội đồng ý cho lên thành phố vào ngày 19-4. Quyết định của UBND thị xã Sầm Sơn năm 2015 về mức giá tối đa vẫn còn hiệu lực.

Tôi tới Sầm Sơn lúc 21 giờ ngày 29-4, du khách đã đi dạo đầy đường. Bữa ăn ở khách sạn đúng chất biển. Khi thanh toán với tôm, mực hấp và rau luộc… cũng tốn 370.000 đồng.

Sáng 30-4, khách bắt đầu đổ về Sầm Sơn. Cháy phòng. Những du khách vật vờ ở các khách sạn, nhà nghỉ để mong có khách nào không đến Sầm Sơn như đã đặt trước thì lấy ngay phòng trống. Buổi chiều, các bãi biển A, B, C ở Sầm Sơn đúng là đông nghẹt. Loa phóng thanh kêu gọi du khách văn minh, lịch sự, không xả rác ra bãi biển. Đồng thời đọc danh sách giá cả các loại dịch vụ.

Ở các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, các điểm ăn uống đều đăng trích yếu quyết định về việc quy định mức giá tối đa một số hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Sầm Sơn năm 2015 của UBND thị xã Sầm Sơn.

Theo đó, giá khách sạn phòng đặc biệt tối đa là 2 triệu đồng/phòng. Các loại phòng giá cứ giảm dần cho đến phòng loại 4 là 350.000 đồng/phòng. Hát karaoke phòng lạnh loại lớn thì 300.000 đồng/giờ; giá massage thì 200.000 đồng/lần. Tuy vậy, không có quy định về giá tối đa các loại hải sản. Ở các điểm mua bán hải sản tươi sống, giá cua cũng chỉ tối đa 500.000 đồng/kg.

Loa phóng thanh nói: “Vi phạm các quy định, cơ sở kinh doanh sẽ bị xem xét rút giấy phép từ 12 đến 24 tháng”.

Khách sạn, nhà hàng ở Sầm Sơn đều in quyết định về mức giá tối đa của UBND thị xã Sầm Sơn. Ảnh: CHÂN LUẬN

Có nhiều hãng kinh doanh xe điện, giá 200.000 đồng một chuyến dạo quanh phố thị Sầm Sơn, dĩ nhiên lên cả hòn Trống Mái. Xích lô trở thành phương tiện ngắm cảnh tuyệt vời, giá 100.000 đồng dạo quanh thành phố.

Những người lái xích lô dường như trở thành nhân viên tiếp thị cho các vựa hải sản, nem chua.

Hai ngày trải nghiệm ở Sầm Sơn, nhiều câu chuyện, nhiều ý kiến khác nhau về khu vực bãi tắm nay đã được quy hoạch khang trang. Đáng chú ý là nhận xét của tài xế taxi: “Trước ở đây chặt chém là bởi đấu thầu không công khai, những người kinh doanh phải tốn kém nhiều nên phải chặt chém du khách để bù lại”.

Còn người cựu chiến binh đạp xích lô đưa chúng tôi ra xe về Hà Nội trưa 1-5 thì khẳng định: “Lên thành phố nhưng Sầm Sơn vẫn vậy, chuyện chặt chém không có vì được quản lý chặt”. Mừng thay!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm