Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Man Utd đã có được chữ kí của tiền vệ Angel Di Maria, ngôi sao buộc phải chia tay Real sau cuộc cách mạng nhân sự của Chủ tịch Florentino Perez. Sự kì vọng của Quỷ đỏ dành cho Di Maria thể hiện ở số tiền khổng lồ mà họ đã bỏ ra cho thương vụ này (59,7 triệu bảng).
Di Maria đặt bút kí hợp đồng 5 năm với sân Old Trafford
Với giá trị ấy, Di Maria đã vượt qua Fernando Torres, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Ngay trong lễ ra mắt, tiền vệ người Argentian đã bày tỏ tình cảm dành cho Man Utd, nơi duy nhất mà anh muốn tới sau khi chia tay Real Madrid.
“Tôi rất vui mừng khi gia nhập Man Utd. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Tây Ban Nha và đã có nhiều đội bóng quan tâm tới tôi. Tuy nhiên, Man Utd là đội bóng duy nhất tôi muốn tới sau khi chia tay Real Madrid. Van Gaal là HLV tuyệt vời và điều đó thể hiện ở bảng thành tích của ông. Tôi rất háo hức chờ đợi ngày nhập cuộc”, Di Maria chia sẻ sau khi kí hợp đồng với Man Utd.
Trong lễ ra mắt, Di Maria tỏ ra rất vui mừng với thử thách mới. Anh đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với HLV Louis van Gaal và các thành viên trong ban lãnh đạo Man Utd. Nếu không có gì thay đổi, Vua kiến tạo La Liga mùa trước sẽ có màn ra mắt Quỷ đỏ ở trận gặp Burnley cuối tuần này.
Một số hình ảnh trong lễ ra mắt của Di Maria
Di Maria đã trở thành Quỷ đỏ sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế
Ngôi sao người Argentina ghé thăm Carrington
Món quà của Chevrolet dành cho Di Maria
Di Maria rất háo hức được làm việc với HLV Van Gaal
Di Maria cười sáng choang trong màu áo Quỷ đỏ