Lượt về giải vô địch nữ 2014: Long đong phận nữ

Lượt về giải bóng đá nữ đang đi vào giai đoạn quyết liệt tìm ngôi nữ hoàng dưới sự trống vắng mênh mông trên khán đài sân Nha Trang. Quan niệm đưa bóng nữ về Nha Trang “đổi gió” sau lượt đi tại TP.HCM thất bại nặng nề khi người dân Nha Trang thất vọng với bóng đá nam tỉnh nhà bán trắng cho Hải Phòng nên cũng chẳng màng đến bóng nữ. Cửa mở vào tự do nhưng toàn những gương mặt quen thuộc như người của ban tổ chức cùng bảo vệ ngồi bó gối lơ đãng.

Một cầu thủ tâm sự đá bóng không có khán giả làm chị em nản lắm. Cái mặt sân thì xấu, cỏ mọc lởm chởm như bờ ruộng. Cầu thủ Hoàng Quỳnh của Than KSVN nói thêm: “Năm ngoái giải nữ đá ở Hà Nam, khán giả đến đầy sân, ai đá cũng sung”.

Thủ môn Kiều Trinh bắt bóng giữa khán đài trống huơ trống hoác. Ảnh: XUÂN HUY

Một nhóm người bản địa tụ tập trên khán đài bàn chuyện nam cầu thủ… làm độ. Nhóm khác là những cầu thủ chờ đá trận sau. Duy nhất có người thân cầu thủ vợ chồng anh Tánh, bố mẹ của thủ môn Kiều Trinh của đội nữ TP.HCM từ Đồng Tháp ra xem con chơi bóng.

Nhân nói chuyện cầu thủ nam bán mình, anh Tánh vui tính đám cầu thủ nữ thì mong được một phần lương như các cầu thủ nam trong khi có những cầu thủ nam được tiền tỉ lại còn thích đòi thêm tiền bẩn. Anh Tánh kể Kiều Trinh theo bóng đá hơn 10 năm rồi, có bao nhiêu tiền gửi về cho mẹ giữ, đến năm ngoái mới đủ tiền xây lại căn nhà nho nhỏ.

Mỗi mùa đến hẹn lại lên, giải vô địch nữ quốc gia trình làng cho đỡ buồn. Vậy mà cũng chẳng có mấy người nhớ. Gần hai tháng trước, chiếc vé tham dự vòng chung kết bóng đá nữ khi chưa đá play off với Thái Lan thì còn được thăm hỏi, đầu tư, đến lúc thua và mất vé World Cup thì “hết xôi rồi việc”.

Con gái là con người ta hay tại mấy bác, mấy chú ở liên đoàn chỉ chạy theo bóng nam bất chấp được nuông chiều đến hư hỏng?

CÔNG TUẤN

Phong Phú Hà Nam soán ngôi đầu

Chiều qua, cuộc tranh chấp giữa hai đội nhất, nhì bảng diễn ra rất gay cấn và quyết liệt. Trận lượt đi, PP Hà Nam từng bị Hà Nội I thắng 1-0 và cô trò Văn Thị Thanh đã đòi cả nợ lẫn lãi. Phút 15, trung vệ Kim Thoa lên tham gia tấn công có pha đánh đầu chuẩn xác giúp PP Hà Nam dẫn điểm.

Sau bàn thua, nhà đương kim vô địch Hà Nội I gia tăng sức tấn công nhiều hơn nhưng các chân sút thiếu duyên không thể ghi bàn. Bất ngờ ở phút 42, Tuyết Dung có một đá sút phạt góc hiểm hóc đưa bóng cuộn vào cầu môn Thu Trang nhân đôi cách biệt.

Với trận thắng quý giá trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, PP Hà Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 18 điểm, hơn Hà Nội I 1 điểm.

Trận đấu trước đó, TP.HCM dễ dàng ba lần sút thủng lưới Hà Nội II do công của Hồng Lĩnh, Chương Thị Kiều và Thùy Trang để leo lên hạng ba.

Chiều nay (26-7), trận đấu muộn vòng 8: Than KSVN - Thái Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm