Được biết, ekip thực hiện bộ ảnh này là hai nhiếp ảnh người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam để chụp ảnh cho Bảo Trân. Khi đang chụp tại trước cổng UBND quận 1, thì tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Bảo Trân và cả ekip hết sức lo sợ và bối rối do không biết phải giải quyết như thế nào. Chiếc máy ảnh bị mất trị giá hơn 50 triệu đồng và quan trọng nhất là toàn bộ số ảnh của Bảo Trân đang thực hiện đều bị mất trắng.
Vừa xảy ra tai nạn, thầy của Bảo Trân ngay lập tức liên lạc gọi sự giúp đỡ.
Nhưng đoàn phải quay về nước sớm, nên mọi người quyết định sẽ bắt tay làm lại từ đầu, và Bảo Trân cũng đã cố gắng hết sức để giúp ekip. Do sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ nên Bảo Trân không khỏi bàng hoàng và sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt.
Tuy nhiên cuối cùng thì cô bạn và êkip vẫn khắc phục khó khăn để có những tấm hình ưng ý nhất. Cùng ngắm một số hình ảnh của Bảo Trân trong buổi chụp hình sáng nay.
Bảo Trân trong buổi chụp ảnh sáng nay.
Theo PLXH, Zing