Nguyệt Ánh xiêu lòng trước Đan Trường

- Xin Nguyệt Ánh chia sẻ đôi chút về vai diễn trong bộ phim mới nhất của mình?

Nguyệt Ánh xiêu lòng trước Đan Trường ảnh 1

- Nguyệt Ánh vừa hoàn thành vai cô giáo Thư Cầm trong bộ phim “… Thứ ba học trò” của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Trong phim, cô giáo Thư Cầm là người yêu của thầy giáo Nghiêm Tuấn (do ca sĩ Đan Trường thủ vai). Vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp, Thư Cầm luôn sát cánh cùng Nghiêm Tuấn đối phó với những trò quậy phá của những học sinh cá biệt, và giúp các em dần thay đổi tốt hơn. Thầy giáo Nghiêm Tuấn rất lo cho học sinh nên hay trễ hẹn với Thư Cầm, khiến đôi khi cô cảm thấy buồn, vì Thư Cầm không biết Nghiêm Tuấn sẽ chọn ai, đám học trò hay người yêu.

- Lần đầu tiên đóng phim với một ca sĩ nổi tiếng, có nhiều fan như Đan Trường, chị có cảm thấy áp lực gì không?

- Sao lại phải chịu áp lực? Ánh thấy vui khi được đóng cặp với ca sĩ nổi tiếng Đan Trường. Thật ra, lúc đầu nghe tin bạn diễn chung là Đan Trường, Ánh cũng hơi lo lo vì không biết anh ấy diễn xuất ra sao, có ăn ý với mình hay không. Khi làm việc mới thấy Đan Trường rất vui vẻ, dễ hòa đồng và ham học hỏi. Đài từ của anh ấy lại rất tốt, ca sĩ mà.

Anh Đan Trường tuy tuổi không còn trẻ nhưng rất dễ gần. Khi gặp vướng mắc ở những cảnh quay khó như các cảnh tình tứ giữa hai người, Đan Trường thường chủ động ngồi lại bàn bạc cùng Nguyệt Ánh để diễn cho đúng. Nhờ vậy, Đan Trường và Nguyệt Ánh đóng rất ăn ý.

- Nghe nói những cảnh quay tình tứ giữa Thư Cầm và Nghiêm Tuấn, chị và Đan Trường diễn với nhau rất trơn tru, không hề bị khớp?

- Tất cả những vướng mắc ngay từ lần đầu đã được chia sẻ thì còn gì mà khớp nữa. Ngay từ khi bấm máy cảnh quay đầu tiên, Ánh và anh Trường đã ngồi nói chuyện trước để hiểu tính cách của nhau. Nên sau đó rất dễ hợp tác.

- Hơn 2 tháng trên phim trường, giữa hai người chắc có rất nhiều kỷ niệm chung?

- Có nhiều kỷ niệm vui lắm. Cả hai hiểu được từng sở thích riêng của nhau. Anh Trường rất hay pha trò ở những cảnh hai người lãng mạn tình tứ với nhau. Ánh nhớ cảnh thầy giáo Nghiêm Tuấn tỏ tình với cô giáo Thư Cầm và bị bắt phải hát một bài. Đạo diễn cho Ánh quyền được chọn một ca khúc để Đan Trường hát. Trước giờ quay, anh Trường liên tục hỏi bài gì để chuẩn bị. Nhưng Ánh quyết giữ bí mật tới cùng. Khi vào quay, Thư Cầm yêu cầu hát ca khúc "Tình khúc vàng", anh Trường tỏ ra rất ngạc nhiên bởi đây cũng là ca khúc mà anh Trường đã dự tính sẽ hát.

Nguyệt Ánh xiêu lòng trước Đan Trường ảnh 2

Nguyệt Ánh cùng dàn diễn viên trẻ trong phim "...thứ 3 học trò"

- Hiểu nhau như thế, có phải giữa chị và Đan Trường có chút rung động nào đó không?

- Chắc chắn phải có chút "rung rinh" rồi. Vì hai người đóng cặp với nhau mà. Nhưng Ánh và anh Trường vẫn chỉ xem nhau là những người bạn tốt mà thôi (cười). Ánh có rung động nhưng Ánh nghĩ đó là tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Không biết diễn tả như thế nào nhưng Ánh rất thoải mái khi được diễn chung với Đan Trường.

- Chị thích mẫu đàn ông như thế nào, như thầy giáo Nghiêm Tuấn trên phim hay ca sĩ Đan Trường ở ngoài đời?

- Thầy giáo Nghiêm Tuấn là hình mẫu lý tưởng cho nhiều cô gái chứ không riêng gì Ánh. Còn Đan Trường ngoài đời, mỗi người có một cách nhìn nhận riêng... Nhưng nếu được chọn, Ánh vẫn muốn chọn anh Đan Trường ngoài đời…

- Vậy nếu như Đan Trường cũng chọn chị thì sao?

- Tình huống khó quá (cười). Tình cảm giữa Ánh với anh Trường chắc không vượt quá giới hạn tình bạn đâu. Ánh chỉ thấy rất thoải mái khi làm việc với anh Trường thôi.

- Trong những bạn diễn nam của mình từ trước đến giờ, chị thấy hợp với ai nhất?

Nguyệt Ánh xiêu lòng trước Đan Trường ảnh 3

Nguyệt Ánh và Đan Trường 

- Trước đây là Lương Thế Thành. Nhưng bây giờ diễn chung với Đan Trường rồi, Ánh thấy bạn diễn hợp nhất với mình chính là Đan Trường. Nguyệt Ánh thấy anh Trường có rất nhiều điểm hay. Anh ấy xuất thân từ ca sĩ, không phải diễn viên được đào tạo qua trường lớp nhưng đã lột tả được hết vai diễn và rất ăn ý với bạn diễn của mình.

Theo TN TT&GT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm