Một sinh viên lừa đảo 15 triệu đồng tiền học phí

Theo lời kể của các nạn nhân, nguyên nhân của vụ lừa đảo này là do khoa Ngoại ngữ học tại cơ sở 3 đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 trong khi đóng học phí tại cơ sở 1 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình. Do ngại đường sá xa xôi nên các SV này mới đưa cho lớp trưởng đóng giùm. Sau khi vụ việc vỡ lở, 15 SV này được nhà trường cho phép nợ học phí học kỳ 2 (năm học 2007-2008) để thi học kỳ, nhưng phải đóng học phí trước khi học kỳ 1 của năm thứ 2 bắt đầu mới được tiếp tục học.

Hôm 16.9, trả lời về vấn đề này, bà Phạm Thị Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường nói: "Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương nơi thường trú của Nguyễn Đồng Hà, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết Hà đang ở đâu. Hiện, nhà trường đã có quyết định giảm 500 ngàn đồng tiền học phí còn nợ cho mỗi SV, nếu SV nào có hoàn cảnh khó khăn có thể làm đơn xin miễn giảm; Ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giúp đỡ". Bà Mỹ cho biết thêm, ở mỗi đợt thu học phí nhà trường đều tổ chức thu tại mỗi cơ sở nên SV không cần phải đến cơ sở chính để đóng và tuyệt đối cảnh giác không nên đưa tiền cho bạn bè đóng hộ. Được biết, ngoài vụ lừa đảo 15 triệu đồng học phí trên, Nguyễn Đồng Hà còn "cuỗm" luôn 5 triệu đồng tiền bảo hiểm, tiền sách và quỹ lớp do SV trong lớp đóng góp.

Theo Phi Loan (Thanh Niên)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm