“Đại gia” làng cá bè Mỹ Tho

Nghề nuôi cá bè tự phát trên địa bàn thành phố Mỹ Tho khoảng chục năm qua. Buổi đầu chỉ có mươi hộ dân ở cồn Tân Long bỏ vốn ra đầu tư. Đến nay, nếu tính luôn cù lao Thới Sơn vừa được sát nhập vào địa giới hành chính của thành phố, số bè nuôi cá điêu hồng đã tăng lên gần 1.000 chiếc.

“Đại gia” làng cá bè Mỹ Tho ảnh 1

Làng bè trên sông Tiền

Thăng trầm cùng cá

Anh Phan Thanh Cường (phường Tân Long) đang nuôi 12 bè cá dưới chân cầu Rạch Miễu. Anh cho biết đã theo nghề này bảy năm. Khu vực cù lao Thới Sơn ngày đó chỉ mới có vài hộ dân đóng bè nuôi cá. Đây là giai đoạn làm ăn khấm khá nhất. Trung bình mỗi bè khổ 4 m x 6 m (sâu 3 m), bỏ ra chi phí khoảng 45 triệu đồng, sau thời gian nuôi bốn đến bốn tháng rưỡi có thể thu lãi từ 20 đến 25 triệu đồng. 

Theo anh Cường, từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2009, người nuôi cá bè lỗ te tua. Ấy bởi vì giá cá giống tăng gấp đôi, giá thức ăn tăng đến mức kỷ lục, trong khi giá cá thịt cứ tuột dần. Nhiều bè cá quá lứa, bị thương lái mặc cả không mua, càng kéo dài thời gian nuôi càng lỗ nặng. Một số hộ không cầm cự nổi, đã bán rẻ bè nuôi cá, lên bờ tìm nghề khác làm ăn.

Hiệu quả đầu tư cho nghề nuôi cá diêu hồng được các ngư dân tính toán thật chi ly. Mỗi bè cá thả nuôi 12.000 con giống, trừ hao hụt còn lại khoảng 10.000 con, thu hoạch trung bình sáu tấn cá. Nếu cộng gộp các khoản chi phí lại, giá thành một ký cá thịt lên đến 22.000 đồng. Vậy mà suốt thời gian dài, giá cá cứ nằm ì ở mức 20.000-21.000 đồng, mỗi bè nuôi lỗ vài chục triệu đồng.

Cứ thế nhân lên 10-15 bè/một chủ nuôi trong vòng 12 tháng, chủ nuôi thâm hụt vốn và lâm cảnh nợ nần bạc tỉ. Ông Nguyễn Văn Tạo, ngụ ấp Thới Hòa (Thới Sơn), cho biết trong trận “sóng gió” vừa qua, gia đình ông lỗ đứt hơn 1,2 tỉ đồng. 

"Đại gia" làng bè

Năm 2005, ông Tạo từ một nông dân chuyên trồng cây ăn trái quyết định xuống sông đầu tư vốn vào nghề nuôi cá diêu hồng. Ông cho rằng môi trường nước trên nhánh sông Tiền phía bờ Bắc cù lao Thới Sơn khá lý tưởng, bỏ một đồng vốn có thể sinh lợi được bốn đồng trong khoảng thời gian ngắn. Buổi đầu ông chi 22 triệu đồng mua lại một bè cũ, cùng với khoản vốn hơn chục triệu đồng dành mua giống, xoay vòng thức ăn. Vậy là có thể bước chân vào nghề.

“Đại gia” làng cá bè Mỹ Tho ảnh 2

Những năm đó nhờ giá cá giống, giá thức ăn bình ổn... nên mỗi chu kỳ nuôi bốn tháng, ông Hai Tạo thu lãi trên dưới 30 triệu đồng/bè. Đồng lãi có được sau thu hoạch đều dành để tậu bè mới. Và cứ thế, mỗi năm một bè cũ “đẻ” ra ít nhất ba bè nuôi cá mới, tính đến cuối năm 2008, lão nông này đã làm chủ tổng cộng 36 bè. Ông cho biết giá trị mỗi bè (khổ 4m x 8m x 3m) được ông mua sắm vật tư, thiết kế bằng công thợ nhà, trị giá không đến 30 triệu đồng. 

Từ những đồng vốn ít ỏi ban đầu, cơ ngơi nuôi cá bè của ông Hai Tạo có tổng giá trị trên một tỉ đồng. Theo kinh nghiệm của ông, thả cá nuôi phải đạt tỷ lệ sống cao và nuôi cá muốn có lãi trong điều kiện “bão” giá: vật tư, giống, thức ăn... Giá cá thịt luôn rẻ bèo, cần phải được kiểm soát tiết giảm về giá thành đầu ra. Mỗi bè nuôi cá tỉ lệ hao hụt chỉ cho phép dưới 30%, thu hoạch 6-8 tấn cá là đạt.

“Đại gia” làng cá bè Mỹ Tho ảnh 3

Cảnh quan cầu dây văng Rạch Miễu

Hy vọng gỡ nợ

Sau sự cố làng cá bè điêu đứng, giá cá giống và giá thức ăn tạm bình ổn theo hướng có lợi cho bà con nuôi cá. Giá cá giống so với giữa năm 2008 giờ đã giảm xuống còn phân nửa. Các nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản cũng kéo giảm mỗi ký thức ăn xuống dưới giá 10.000 đồng/kg. Theo anh Cường, cá thịt đang nhích lên hơn 23.000 đồng/kg. Các chủ bè tính toán mỗi ký cá lãi trên dưới 2.000 đồng. Đến cuối năm, cư dân làng bè có thể yên tâm gỡ hòa các khoản thâm hụt trước đây.

Ông Tạo ước tính các khoản chi phí đầu tư cộng lại, giá thành mỗi ký cá diêu hồng sản xuất ra khoảng 21.000 đồng. Mỗi bè cá đạt năng suất cao (7-8 tấn) thu lãi trên 20 triệu đồng. Với 36 bè cá diêu hồng cung ứng cho thị trường 70-80 tấn cá/tháng, ông phấn khởi nói: “Nếu thuận buồm xuôi gió, giải quyết xong nợ nần, đầu năm 2010 tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm bè mới, nâng dần lên sĩ số 50 bè”.

“Đại gia” làng cá bè Mỹ Tho ảnh 4

Ông Hai Tạo, chủ nhân của 36 chiếc bè nuôi cá điêu hồng

Ngành nông nghiệp đã ngưng không cấp phép cho các hộ dân phát triển thêm bè nuôi cá trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, khuyến khích bà con nên chọn đoạn sông Tiền thuộc địa bàn hai huyện Cai Lậy, Cái Bè để đầu tư nuôi. Ở khu vực này mật độ lồng bè thưa, môi trường nước trong lành, nuôi cá ít rủi ro hơn.

Cũng theo ngành, cần tập trung sản xuất ra con giống chất lượng. Trước mắt, phải thay thế đàn cá giống vốn bị thoái hóa, khả năng tăng trưởng chậm, sức đề kháng bệnh tật kém. Trong tương lai nên khuyến khích người nuôi cá bè đa dạng hóa các loài cá nuôi, khắc phục xu hướng chỉ nuôi rặt một loại cá diêu hồng, sẽ dễ bị tác động bởi quy luật cung cầu, thương lái o ép giá.

Ông Nguyễn Thanh Cẩn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang:

Hiện nay, mật độ bè nuôi cá ở khu vực thành phố Mỹ Tho khá dày, nguồn nước sông Tiền bị ô nhiễm, tỉ lệ cá chết do dịch bệnh thường xuất hiện. Không đợi đến mùa nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cá vẫn chết rải rác quanh năm. Cá chết đủ mọi kích cỡ, từ mới thả đến giai đoạn cá trưởng thành sắp bán. Có thể do ảnh hưởng bởi nguồn nước thải chưa qua xử lý triệt để của khu công nghiệp cạnh bên.

TÂM PHÚC

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 12-2009)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.
Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

(PL)- Trước khi gặp được những chiến binh săn đầu người, tôi đã chạm mặt nhà vua của bộ tộc Konyak trong “cung điện hoàng gia” nằm giữa hai nước Ấn Độ-Myanmar kỳ lạ, ngỡ ngàng…