Đi bộ qua 17 nước kêu gọi nhận thức khủng hoảng nước sạch

Theo Straits Times, bốn năm trước, Arjun Bhogal và người bạn cùng trường ĐH Wales là Kieran Rae đã bắt đầu cho chuyến đi dài nhất trong cuộc đời là đi bộ khắp thế giới.

Mục tiêu của họ là sẽ đi bộ từ TP cảng Cardiff đến Úc, đi tàu thủy vượt biển và tiếp tục hành trình để nâng cao nhận thức của con người về các vấn đề liên quan đến nước như khủng hoảng nguồn nước, đánh bắt hải sản quá mức. Họ cũng kêu gọi quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện bảo tồn biển và nguồn nước ngọt.

Arjun Bhogal và hành trình dài nhất trong cuộc đời của mình. Ảnh: Straits Times

“Nó bắt đầu như một chuyện đùa giữa chúng tôi. Tôi và Kieran là hai kẻ quá đỗi lười biếng. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền, tìm kiếm nguồn tài trợ và chuyện này đã xảy ra” - Bhogal kể về căn nguyên của chuyến hành trình. Bhogal là một nhà văn, nhiếp ảnh kiêm nhà làm phim.

Tự gọi mình là “đội Borderwalk”, Bhogal và Kieran đã đi bộ qua khoảng 10 quốc gia, bao gồm Bỉ, Ukraine và Kazakhstan với hành trang là ba lô chứa quần áo, lều, thiết bị điện tử, thực phẩm và nước uống.

Họ cắm trại nghỉ đêm trên những cánh đồng hoặc trong những ngôi nhà bỏ hoang. Họ đăng tải thông tin về hành trình của mình trên trang blog cá nhân và trên mạng xã hội Twitter. Họ cũng dự định làm một bộ phim tài liệu về chuyến hành trình dài nhất trong cuộc đời họ sau khi chuyến đi kết thúc.

Trên đường đi, họ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Thách thức lớn nhất đối với đôi bạn này là tìm nguồn nước sạch để uống.

“Thách thức lớn nhất mà hằng ngày chúng tôi phải đối diện là không biết tìm ra nước sạch ở đâu để uống” - Bhogal chia sẻ.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi họ đã bị trộm sạch hành trang và giấy tờ tùy thân khi đến Ba Lan. Thậm chí họ đã mắc bệnh về tiêu hóa khi uống nước giếng suốt năm tháng trên thảo nguyên Kazakh, ăn bánh mì mốc và thịt thiu vì hết thực phẩm.

“Chúng tôi chặn bất kỳ ai mà mình gặp để xin nước uống và đã từng không tắm trong ba tháng vì không có nước” - Bhogal kể.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi họ ở lại Kyrgyzstan đến ngày thứ ba. Cả hai người đã bị chính quyền sở tại bắt giam ba ngày vì không có hộ chiếu. Tại đây, người bạn đồng hành Kieran của Bhogal đã bỏ cuộc sau khi được thả ra. Riêng Bhogal tiếp tục hành trình của mình.

Hành trình đi qua 17 nước của Bhogal. Nguồn: Straits Times

Khó khăn cứ tiếp diễn không ngừng như chuyến hành trình xuyên không gian của Bhogal. Ở Pakistan, anh đã bị bảy người đàn ông trang bị súng trường AK-47 “bắt cóc”. Hóa ra họ là những người thuộc quân đội nước này. Sau đó, họ thẩm vấn anh và đưa anh tới biên giới Ấn Độ. Anh tiếp tục hành trình đi bộ qua thêm bảy nước nữa và đã đến Singapore hồi 25-3 vừa qua.

Hiện anh dự định sẽ tiếp tục dùng đôi chân của mình để vượt qua thêm 6.500 km nữa trước khi quay trở về Cardiff vào tháng 11-2016.

"Khủng hoảng nước sạch đang là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngay cả hiện nay, những nơi như Ấn Độ cũng đang chật vật để có nguồn nước sạch. Tất cả chúng ta nên quan tâm vấn đề nay thay vì có cái nhìn thờ ơ” - Bhogal kêu gọi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm