Đầu của chiếc xe khách vỡ nát sau cú va chạm cực mạnh. Ảnh: AFP
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h00 tối qua theo giờ địa phương (3 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội) tại một đường hầm gần Sierre, thuộc Valais của Thụy Sĩ và gần biên giới với Italy. Ngoài những người thiệt mạng còn có 24 trẻ em khác bị thương trong vụ tai nạn, BBC đưa tin.
Chiếc xe khách, khi đó chở 52 người, đang từ Thụy Sĩ trở về Bỉ thì lao đầu vào một bức tường trong đường hầm. Cả hai tài xế có mặt trên xe đều nằm trong số những người thiệt mạng.
Các trẻ em ở trên xe tới từ các ngôi làng Lommel và Heverlee của Bỉ. Các em đang trở về nhà sau một kỳ nghỉ trượt tuyết.
Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, người sẽ tới hiện trường vụ tai nạn, nói: "Đây là một ngày thảm kịch đối với toàn nước Bỉ".
Tai nạn xe khách Thụy Sĩ, 28 người thiệt mạng:
Phần đầu dập nát nghiêm trọng của chiếc xe khách.
Một xe kéo đang kéo chiếc xe khách gặp nạn ra khỏi đường hầm để dọn dẹp hiện trường.
Chiếc xe khách chuẩn bị được kéo ra khỏi nơi nó gặp tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.
Với phần đầu nát vụn, chiếc xe khách được kéo đi trên một con đường ở bang Valais, miền nam Thụy Sĩ.
Chiếc xe khách xấu số được đưa tới một khu nhà kho.
Cảnh sát đứng gác bên ngoài trường tiểu học Sint-Lambertusschoolat ở Heverlee, Bỉ, sau khi ngôi trường này nhận được hung tin về vụ tai nạn xe khách khiến 28 người thiệt mang, trong đó có 22 học sinh của trường.
Một người đàn ông dắt hai em nhỏ đi trên con đường gần trường Sint-Lambertusschoolat, vẻ đau buồn hiện rõ trên gương mặt họ.
Những người dân Bỉ ở làng Lommel không cầm được nước mắt khi biết tin về vụ tai nạn.
Hai người dân đau buồn tại trường Stekske ở Lommel, Bỉ, sau khi nhận được tin dữ.
Theo Hà Giang (VNE)