NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI: VÌ SAO NGÀY CÀNG BẠO LỰC?- BÀI 2:

Những sát thủ “nhí” máu lạnh

Đâm chết ba người để trả thù

1 giờ 30 ngày 2-5-2007, lợi dụng lúc gia đình anh Hùng ngủ say, Chung cầm kiếm sắt đi lên phòng ngủ của mẹ anh Hùng. Phát hiện ra Chung, con trai đầu của anh Hùng (bằng tuổi Chung) hỏi: “Cầm dao làm gì đấy?”. Ngay lập tức, Chung chém chết cậu bé đang nằm ở ghế. Mẹ anh Hùng bừng tỉnh giấc liền bị Chung dùng chăn trùm lên đầu, cầm kiếm đâm nhiều nhát đến chết.

Những sát thủ “nhí” máu lạnh ảnh 1

Sát thủ Lê Ngọc Chung.

Gây án ở tầng hai xong, Chung tiếp tục mò lên phòng ngủ của vợ chồng anh Hùng ở tầng ba. Chung dùng dao đâm anh Hùng nằm ngoài. Vợ chồng anh Hùng cố gắng vật lộn với Chung và chạy ra ngoài chốt cửa lại. Vợ anh Hùng chạy xuống kêu cứu. Trong khi đó, Chung đã đâm con gái bảy tuổi của vợ chồng anh Hùng thêm mấy nhát vào người rồi đập cửa sổ kính thoát ra ngoài. Anh Hùng sau đó đã tử vong.

Chung sinh ngày 31-5-1991. Vào thời điểm gây án, Chung được 15 tuổi 11 tháng hai ngày. Tháng 9-2008, Chung bị kết án 12 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định tội ác của Chung là dã man, mất hết nhân tính, cùng lúc truy sát nhiều người. Tuy nhiên, khi gây án Chung chưa đủ 16 tuổi.

Giết người đốt xác

Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Quang Minh chơi thân với nhau, thường rủ nhau chơi lô đề. Hùng lấy xe đạp của gia đình đem cầm được 450.000 đồng cùng Minh chơi lô đề nhưng thua hết. Không có tiền chuộc lại xe, sợ cha mẹ mắng, cả hai bàn nhau đi cướp xe ôm.

19 giờ ngày 15-4-2006, Hùng và Minh thuê anh Trần Bá Hợp chở đến Viện Lao nằm tại phường Lộc Hà. Đến đoạn đường vắng, Hùng bảo anh Hợp dừng lại rồi bất ngờ gí dao vào cổ anh. Khi anh Hợp chống cự, Minh chém liên tiếp vào đầu anh Hợp. Anh Hợp ngã vật xuống đất, Hùng tiếp tục xông vào chém vào đầu và lưng nạn nhân. Thấy anh Hợp chỉ thoi thóp thở, hai kẻ thủ ác khiêng nạn nhân ra mép bờ mương, nhổ cỏ ven đường phủ kín lên người nạn nhân. Cả hai lục được 150.000 đồng trên người nạn nhân, vứt dao tại hiện trường, lấy xe của nạn nhân phóng ra bờ hồ Vị Xuyên rửa vết máu dính ở chân tay. Sau đó, lo anh Hợp còn sống, cả hai mua vỏ xe cũ và xăng về đốt xác nạn nhân phi tang.

Ngày 27-9-2006, TAND tỉnh Nam Định xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hùng 18 năm tù về tội giết người, năm năm tù tội cướp tài sản. Do Hùng chưa đủ 18 tuổi nên mức án chung cho cả hai tội là 18 năm tù. Riêng Minh nhận 12 năm tù tội giết người, bốn năm tù tội cướp tài sản. Vì chưa đủ 16 tuổi nên Minh chỉ phải chịu mức án 12 năm tù.

Học sinh lớp 8 giết trẻ mầm non

Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng (Thường Tín, Hà Nội) là học sinh lớp 8. Trưa 13-5-2008, Cử và Trọng về nhà lấy sữa pha sẵn thuốc chuột và bao tải rồi đến Trường Mầm non Hoa Sen đón em họ của Cử là bé Tuấn Anh. Cử bế em lên xe đạp và cho em uống sữa. Đi lòng vòng một hồi nhưng thấy em chưa ngấm thuốc, cả hai đưa bé tới khu nhà vệ sinh bỏ hoang phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Chúng cho em bé vào bao tải, đánh đến chết, vứt xác xuống hố xí rồi đậy gạch lên.

Những sát thủ “nhí” máu lạnh ảnh 2

Khu nhà vệ sinh bỏ hoang - hiện trường vụ án.

Giết người xong, cả hai đi... đánh điện tử. 16 giờ 30 cùng ngày, chúng cầm bức thư viết sẵn nhét vào cửa nhà cháu Tuấn Anh. Nội dung thư có đoạn: Nếu muốn con mày trở về an toàn thì thứ Năm tuần này vào lúc 9 giờ 30 tối để 30 triệu đồng ở ngoài cổng, chỗ để rác cho vào một cái túi màu đen. Đưa tiền chậm một ngày con mày sẽ mất một ngón tay...

Tháng 2-2009, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Cử 12 năm tù giam về tội giết người và bắt cóc tống tiền. Trọng bị đưa đi cải tạo tại trại giáo dưỡng vì khi phạm tội, Trọng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Mâu thuẫn, giết người rửa hận

Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 10 Trường Bán công Đống Đa, Hà Nội) cùng nhóm bạn có mâu thuẫn từ trước với một nhóm học sinh khác nên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 24-10-2009, khi đi qua chỗ hẹn, Giang thấy anh D. giống người đánh mình hôm trước nên ra hiệu cho cả nhóm “xử” anh D. Cả nhóm, người dùng dao tông chém vào vai, người đâm vào cánh tay trái và mạng sườn... khiến anh D. chết trên đường đi cấp cứu.

Những sát thủ “nhí” máu lạnh ảnh 3

Nhóm học sinh chém chết anh D.

Ngày 7-4-2011, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo. Hành vi của các bị cáo rất côn đồ nhưng do chưa đủ 18 tuổi, họ chỉ bị phạt người thấp nhất là bốn năm tù, cao nhất là 15 năm tù.

Từ nợ nần chuyển sang giết người

Lê BảoTrọng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ham chơi nên bị thôi học, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Lúc rảnh rỗi, Trọng thường ra quán của ông Lê Văn Sắm để chơi bida và lô đề. Trọng đã nợ ông Sắm hơn 1 triệu đồng tiền chơi bida và ghi lô đề.

Những sát thủ “nhí” máu lạnh ảnh 4

Lê Bảo Trọng tại phiên tòa.

Ngày 11-11-2010, Trọng cầm khúc mía và con dao nhọn đi trên đường thì ông Sắm gọi vào yêu cầu trả nợ. Vì không có tiền nên Trọng xin khất nợ nhưng ông Sắm không đồng ý và dọa sẽ thông báo sự việc cho cha mẹ Trọng biết. Trọng năn nỉ ông Sắm và hứa sẽ trả nợ trong thời gian sớm nhất. Ông Sắm vẫn không đồng ý, lại tát Trọng hai cái. Tiếp đó, ông Sắm dang tay tát tiếp làm Trọng ngã ra sàn quán. Khi ông Sắm xông tới định tấn công thì Trọng bất ngờ vung dao cầm trong tay đâm hai nhát vào bụng ông Sắm. Ông Sắm quay lại cầm một con dao nhọn để trên bàn uống nước lao vào Trọng nhưng Trọng giằng được con dao từ tay ông. Sau đó, thấy ông Sắm cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi, sợ bại lộ, Trọng cầm dao lao đến đâm tiếp khiến ông Sắm tử vong.

Ngày 17-6-2011, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trọng 18 năm tù. Khi phạm tội, Trọng chỉ mới hơn 16 tuổi.

Hạ độc nhà chồng bằng thuốc diệt chuột

Dù chưa đủ tuổi kết hôn, Huỳnh Thị Kiều Diễm (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã về làm dâu cho gia đình ông Trần Văn Thanh. Do bất đồng trong sinh hoạt, vợ chồng Diễm về nhà mẹ nuôi sinh sống. Tháng 10-2010, Diễm về nhà chồng chơi. Lợi dụng lúc mọi người ngủ trưa, Diễm cạy tủ đựng tiền của nhà chồng thì bị cha chồng phát hiện và la mắng nên nảy sinh ý định trả thù.

Những sát thủ “nhí” máu lạnh ảnh 5

Cô con dâu hạ độc nhà chồng.

Sáng 12-10-2010, Diễm ra chợ gần nhà mua một bịch thuốc diệt chuột rồi về nhà chồng nấu cơm. Diễm múc thức ăn ra tô rồi trộn vào đó hai muỗng cà phê thuốc diệt chuột. Sau bữa cơm, năm thành viên trong gia đình ông Thành có triệu chứng mệt, khó thở, nôn ói phải đưa đi cấp cứu.

Khi gây án, Diễm chỉ mới bước qua tuổi 17 nên khi xử sơ thẩm vụ án, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Diễm năm năm tù về tội giết người. VKSND tỉnh Long an kháng nghị yêu cầu tăng án. Ngày 20-4-2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng nghị, giữ nguyên án sơ thẩm.

NHẬT CHIÊU tổng hợp

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 172)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm