Phiên tòa giết người và cụ bà từ bi

Sau đó Thọ lại hỏi vay cụ thêm 120 triệu đồng nữa nhưng do Thọ chưa trả nợ cũ nên cụ không đồng ý. Ngày 18-2-2011, Thọ lại đến gặp cụ hỏi vay 1 triệu đồng, bảo một lát quay lại sẽ trả ngay... Thế nhưng khi quay lại, Thọ thủ sẵn một ống sắt, thình lình đánh cụ đến bất tỉnh. Nghĩ cụ đã chết, Thọ bỏ đi. May mắn, cụ được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại phiên tòa ngày 2-7, bị cáo Thọ khóc nức nở như trẻ con. Bị cáo nói rằng túng quẫn quá, sợ gia đình biết mình đang nợ nhiều nên đã hồ đồ gây họa không lường như ngày hôm nay. Nói rồi, Thọ xin lỗi cụ, xin lỗi mọi người: “Tôi thật nhẫn tâm, hèn hạ khi có ý định giết một cụ bà không thể tự vệ. Cụ bà đã tin tưởng và cho tôi vay với số tiền lớn, chưa trả ơn tôi đã đáp oán”.

Cụ Thủy đến tòa với mái tóc bạc phơ. Là người bị hại nhưng cụ liên tục xin HĐXX giảm án cho Thọ. Cụ cũng không đòi tiền bồi thường thuốc men, tổn thất tinh thần…. Cụ móm mém: “Xin HĐXX giảm án cho Thọ. Xin hãy mở cho Thọ một cơ hội sớm về đoàn tụ với gia đình”. Cứ mỗi lần chủ tọa gọi cụ đứng dậy, cụ lại nói hãy giảm án cho Thọ.

Rồi cụ khuyên Thọ hãy cố gắng cải tạo tốt sớm trở về chứ cụ chẳng trách móc gì. Cụ chỉ muốn Thọ sau khi ra tù hãy về làm một người cha tốt, một người con hiếu thảo với mẹ già...

Khi nghe những lời nói của cụ già lụ khụ mà mình định sát hại, Thọ lại bật khóc và nhiều lần nói cảm ơn nhưng không thành lời. Thọ không ngờ cụ lại nhân từ đến như vậy...

Cuối cùng, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Thọ 10 năm tù về tội giết người vì ăn năn, thành khẩn, người bị hại đã bãi nại, xin giảm án cho bị cáo... Vợ và con của Thọ có mặt tại tòa vội chạy đến cảm ơn cụ. Người vợ chân thành hứa với cụ sẽ cố gắng làm việc để trả nợ và bù đắp lỗi lầm thay cho chồng.

Nhiều người có mặt tại tòa không giấu được xúc động: Cụ Thủy quá rộng lòng, quá từ bi. Bởi nếu là họ, họ sẽ đòi bồi thường, đòi tòa phải có bản án nghiêm khắc nhất với kẻ muốn giết mình...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm