Bênh cha dùng phảng chém cậu: tăng án

Theo hồ sơ ngày 7-6-2014, cha mẹ Hoàng xảy ra cự cãi vì nhà bị mất tiền. Trong lúc tức giận vì bị chồng đánh, mẹ Hoàng bỏ về nhà ngoại ở xã Thành Đông (Bình Tân, Vĩnh Long). Cậu của Hoàng, ông Cẩn thấy chị bị thương ở mặt nên dò hỏi và biết chị bị chồng đánh.

Bực tức, thiếu kiềm chế, ông Cẩn đã cầm tuýp sắt sang đánh anh rể gây thương tích. Bức xúc đứa em vợ ngang ngược, cha Hoàng điện thoại cho Hoàng đang làm ở TP.HCM kể lể. Hôm sau, Hoàng quay về sau khi uống vài ly rượu lấy thêm “can đảm” rồi đi tìm cậu trả thù. Trước khi đi,  Hoàng lấy cây phảng mang theo. Gặp cậu đang ngồi uống nước giải khát với bạn, Hoàng dừng xe mới nói chuyện qua lại hai câu đã dùng phảng tấn công cậu. May mắn ông Cẩn kịp thời tránh được chỉ trúng phần tay trái và vết thương nhẹ ở đầu.

Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng khống chế, giật được cây phảng trên tay của Hoàng và đưa ông Cẩn đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị tỷ lệ thương tật là 17%. Còn Hoàng sau khi gây án, trốn lên TP.HCM đến hôm sau mới quay ra công an đầu thú.

Được biết, gia đình Hoàng có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, cha mẹ đã gửi Hoàng cho cậu Cẩn và được nuôi dạy đến khi trưởng thành lập gia đình. Nhưng sau vụ việc này, tình cảm anh em trong nhà cậu cháu coi như cũng chẳng còn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm