'Bị cáo thấy thời gian ở tù là lãng phí lắm!'

'Bị cáo thấy thời gian ở tù là lãng phí lắm!' ảnh 1

Bị cáo Tuấn tại tòa ngày 9/6. Ảnh: N.NAM

Tòa tập trung tìm hiểu vì sao bị cáo là một thanh niên còn trẻ lại không chí thú làm ăn mà nghiện hút hết lần này đến lần khác và cứ ra tù là phạm tội. Bị cáo từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2009) và cướp giật tài sản (năm 2010). Bị cáo cho rằng sở dĩ mình phạm tội là do nghiện hút và tiếp xúc môi trường không tốt. Tòa hỏi bị cáo có suy nghĩ gì khi mỗi lần đi tù không? “Bị cáo thấy thời gian trong trại giam là lãng phí lắm!”. Thấy vậy, tòa mới bảo, nếu lần này bị cái không tự sửa chữa thì không có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo nói khi ra tù sẽ tìm việc làm để nuôi sống bản thân mình… Bị cáo nói vậy nhưng không biết có thực hiện được không, vì vừa thành niên thì bị cáo đã lún sâu vào con đường chiếm đoạt tài sản của người khác rồi.

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ 40 ngày 18/8/2014, Tuấn chạy xe máy đi tìm tài sản để trộm. Khi đến một nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Ninh Kiều) thì Tuấn đã dùng cây vít cạy khóa vào một phòng trọ lấy trộm một điện thoại và hai chai nước hoa dùng dở. Khi đang tiến hành trộm ở một dãy nhà trọ khác thì Tuấn bị bắt quả tang. Công an khám xét nơi ở của Tuấn thu giữ một roi điện, ba máy tính, một máy kim tự điển, một đồng hồ đeo tay và nhiều tài sản “lặt vặt” khác như vỏ máy chụp ảnh, bao đựng máy ảnh, túi chống sốc, túi đựng laptop, túi đựng máy ảnh nhiều loại, một USB, một bộ tai nghe mini, ba bộ loa mini, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, chín túi xách bằng vải các loại, 12 bộ sạc pin điện thoại… Sau đó, Tuấn khai trước đó từ tháng 11/2013 đến thời điểm bị bắt đã trộm ở bảy phòng trọ thuộc các dãy nhà trọ khác nhau. Ngoài những tài sản như trên, Tuấn còn lấy cả áo khoác, kính cận của khổ chủ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm