Bị chém vì từ chối đi... đánh nhau

Bị cáo Trung và Thái trước vành móng ngựa.

Trước đó, do mâu thuẫn với Nguyễn Xuân Quý vì trả tiền ăn nhậu xong rủ đi đánh nhau không được, Trung (đối tượng có 1 tiền án 7 năm tù về tội cướp tài sản) nảy sinh ý định tìm đánh Quý. Khoảng 20h ngày 4/11/2013 Trung rủ một số đối tượng (chưa xác định) và chuẩn bị mã tấu, rựa đến quán nước ở gần bến xe phía bắc, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang để bàn việc tìm đánh Quý. Lúc này Trung thấy Thái (đối tượng cũng có 1 tiền án 7 năm tù về tội cướp tài sản), Trung hỏi “Bây giờ đi chém nhau mày có đi không?” Thái nói: Đi chứ, mà chém ai? Trung nói: Chém Quý vệ sĩ, mày đi không?” thì Thái đồng ý đi.

Khi các đối tượng trên đang bàn bạc thì thấy Quý chở vợ là Lưu Nguyễn Diễm My cùng một số bạn chạy xe máy ngang qua. Trung, Thái cùng đồng bọn liền lấy mã tấu, rựa và dùng xe máy đuổi theo nhóm của Quý. Khi đến gần chốt đèn xanh đèn đỏ khu vực chợ Vĩnh Hải thì đuổi kịp. Nhóm của Trung chặn Quý lại, Trung ngồi trên xe máy, Thái chạy đến dùng mã tấu chém Quý nhưng không được. Lúc này, Quý bỏ chạy thì lập tức nhóm của Trung đuổi theo. Chạy được một đoạn thì Quý té ngã, số đối tượng trên dùng hung khí chém vào đầu và vùng hố chậu phải của Quý gây thương tích 4%. Sau đó Trung, Thái cùng các đối tượng lên xe bỏ đi cất giấu hung khí, còn Quý được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 87 Cục hậu cần Hải Quân.

Sau khi sự việc xảy ra, Quý có đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố Trung, Thái cùng đồng bọn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm