Cháu sát hại mợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản

Điều đáng nói, người bị hại trong vụ án này chính là mợ của Tâm. Chỉ vì mợ Tâm nói cháu “Sao mày cứ đi lông bông, không chịu đi làm” mà người cháu đã nhẫn tâm xuống tay sát hại mợ mình.

Hồ sơ thể hiện Tâm và bà Lê Thị Th. (thường gọi Năm Hiếu) có quan hệ họ hàng, Tâm gọi bà Th. là mợ.

Khoảng 8 giờ ngày 15-12-2016, Tâm đi bộ đến khu nghĩa trang để đi vệ sinh thì gặp bà Th. (mợ của Tâm) đang đi chăn bò tại khu vực này.

Lúc này, bà Th. nói với Tâm: “Sao mày cứ đi lông bông không chịu đi làm” thì Tâm nói lại: “Việc gì đến bà”.

Bà Th. tiếp tục chửi Tâm nên Tâm chạy về nhà lấy một con dao đến chỗ bà Th. đang chăn bò.

Tâm đến sau lưng bất ngờ tấn công khiến bà Th. gục xuống. Tâm lấy một điện thoại di động, một đôi bông tai và 1,5 triệu đồng của bà Th.. Sau đó Tâm đốt xác bà Th. phi tang.

Tâm ném đôi bông tai và con dao xuống suối, đón xe khách ra Nha Trang mua ma túy rồi đi mua dâm hết 500.000 đồng…

Đến 9 giờ 30 ngày 22-12-2016, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm