Chỉ vì trái quất, mất 1 mạng người

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 27-1-2017, Nguyễn Tấn Quang chở Đào Văn Liêm đi ăn tất niên. Đến 18 giờ, cả hai ra về.

Khi đến ngã tư vòng xuyến đường Trần Hưng Đạo-Lê Lợi thuộc khu phố 7, Hai Riêng, Liêm dừng xe hái hai trái quất trên cây của anh Đặng Anh Huy đang để bán ở lề đường.

Thấy thế, anh Huy hỏi “Tụi bây làm gì hả?”, Liêm trả lời “Xin trái quất làm gì dữ anh”.

Nghe nói vậy, anh Huy đánh một cái vào người Quang. Liêm lái xe chở Quang bỏ chạy, anh Huy cầm cây đuổi theo. Đến chợ thì Liêm dừng xe bỏ chạy bộ.

Do Quang say không chạy được nên bị anh Huy đánh. Thấy Quang bị đánh, Liêm mua một con dao quay lại.

Lúc này, anh Huy đang cãi nhau với Quang, Liêm đi đến dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Huy. Anh Huy bỏ chạy và té úp mặt xuống đất. Liêm đến đâm anh Huy tiếp rồi bỏ chạy. Hậu quả, anh Huy chết trên đường đưa đi cấp cứu. 

Tiếng còi làm mất 1 mạng người
(PL)- TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Đặng Huy Hoàng (sinh năm 1997, trú thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) 16 năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm