Cướp không thành quay lại... xin lỗi thì bị bắt

Ngày 23-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt A Mạnh (SN 1989, quê quán Kon Tom) năm năm tù về tội cướp tài sản. Trước đó, công tố viên đề nghị phạt bị cáo từ bảy đến tám năm tù. Tuy nhiên, tòa xét bị cáo thành khẩn, hậu quả chưa xảy ra, trình độ nhận thức thấp nên chiếu cố phần hình phạt.

Cướp không thành quay lại... xin lỗi thì bị bắt ảnh 1
Bị cáo Mạnh bị áp giải ra xe về trại giam

Từng là nhân viên một cửa hàng bán thức ăn nhanh của Hàn Quốc trên đường Vạn Kiếp, quận 5, Mạnh biết khoảng 22 giờ hằng ngày sẽ cộng sổ đếm tiền trong phòng thu ngân tại lầu hai.
Do không có tiền tiêu xài, ngày 22-5-2015, Mạnh nảy sinh ý định đến đây cướp tiền từ nhân viên thu ngân. Tối đó, Mạnh bỏ vào ba lô rất nhiều đồ nghề dự có thể xài được rồi vào cửa hàng mua cây kem lên lầu 1 ngồi chờ đến thời cơ.
Đến tối khi thấy khách đã về hết, Mạnh mở ba lô lấy kéo bỏ vào áo khoác, lấy khăn vào nhà vệ sinh che mặt lại rồi lên lầu đi vào phòng thu ngân. Lúc này nhân viên thu ngân vừa mở cửa thấy Mạnh liền tri hô.
Mạnh liền dùng kéo kè sát cổ người này đe dọa nếu la sẽ đâm. Lợi dụng lúc sơ hở, nhân viên này cắn vào tay Mạnh làm rơi kéo xuống đất rồi bỏ chạy tri hô. Mạnh hoảng sợ cũng bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát. Hai nhân viên truy đuổi theo Mạnh không kịp.
Tuy nhiên, 15 phút sau nghĩ nhân viên cửa hàng nhận ra mình, Mạnh quay lại xin lỗi nhân viên thu ngân xin đừng báo công an thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm