Lận theo quả lựu đạn để... đi nhậu ​

Theo cáo trạng, ngày 30-12-2016, Thái đi chơi trên đường Vi Ba, phường 4, TP Vũng Tàu. Khi ngang qua gần chùa Sùng Chính, đường Vi Ba thì Thái phát hiện và nhặt được một quả lựu đạn bằng kim loại màu đen, có chốt an toàn nằm ở bụi cây ven đường nên đem về nhà, cất giấu.

Đến ngày 2-1-2017, Thái mang theo quả lựu đạn trong người rồi đi nhậu. Trên đường về nhà, Thái đi ngang qua quán của anh Hoàng Đình Bảo (số 1 đường Vi Ba) thì thấy anh Bảo cùng bạn bè đang ngồi nhậu và hát karaoke trong nhà.

Bất chợt Thái nhớ lại trước đây từng bị anh em Bảo đuổi đánh gãy chân nên nảy sinh ý định dùng quả lựu đạn đe dọa anh Bảo. Trông thấy Thái, anh Bảo mời uống ly bia nhưng Thái không uống mà cầm quả lựu đạn đưa ra và nói: “Ném lựu đạn, lựu đạn thật đấy, rút chốt nè”.

Nghe vậy, anh Bảo nhanh chóng chạy ra dùng tay giữ chặt, bẻ tay Thái để giành lấy quả lựu đạn và ôm kéo Thái kéo ra ngoài. Khi bị lôi ra đến cửa, Thái đã dùng tay còn lại rút chốt an toàn quả lựu đạn. May mắn quả lựu đạn không phát nổ. Anh Bảo tiếp tục kéo Thái ra ngoài sân, không cho Thái xông vào nhà rồi khống chế chở đến công an phường 4, TP. Vũng Tàu trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm