Mâu thuẫn trong buôn bán, con 'bênh' mẹ cầm dao giết người

HĐXX  nhận định hành vi của bị cáo rất hung hăng. Bị cáo đã cầm dao đuổi đánh anh Quý, có tính chất côn đồ, anh Quý không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. hành vi trên đã de dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội. Do đó cần có mức án nghiêm khắc để trừng trị.

Mâu thuẫn trong buôn bán, con 'bênh' mẹ cầm dao giết người ảnh 1 

Bị cáo Phương tại phiên xử lưu động.

Theo cáo trạng, Phương và Nguyễn Văn Quý cùng làm nghề buôn bán hoa quả tại chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Khoảng 10g ngày 16-10-2014 bà Phượng và anh Quý cung sắp xếp hoa quả ra bày bán tại lề đường Trần Khắc Chân. Bà Phượng đem thùng xốp rỗng ra phía sau chỗ anh Quý để, do để không gọn gàng, che chắn lối đi nên hai bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, Phương (con trai bà Phượng) đang đứng bán trái cây chỗ cầu Quan (cách đó khoảng 50m) chạy đến. Nghe bà Phượng kể lại mọi việc Quý và Phương lời qua tiếng lại. Sau đó Phương chạy vào quán bún bò gần đó cầm theo con dao Thái Lan định đâm anh Quý, thấy vậy anh Quý lấy cây lau nhà đánh vào tay phải cầm dao của Phương nhưng không rơi được dao, nên anh Quý bỏ chạy. Phương vẫn đuổi theo, đến trước số nhà 2/1B, Khu phố 7, thị trấn Hóc Môn thì đuổi kịp. Anh Quý định đánh trả thì Phương liền đâm 1 nhát vào bụng bên trái. Có người tri hô nên Phương đã bỏ chạy và trốn thoát sau đó.

Anh Quý được người dân đưa đi cấp cứu và một tuần sau thì xuất viện. Theo bản kết luận giám định anh Quý bị Phương đâm với tỷ lệ thương tật là 54%. Đúng 10 ngày sau đó thì Phương bị bắt.

Tại phiên xử lưu động hôm nay, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự ăn năn hối hận đến bị hại “bị cáo có lời xin lỗi đến anh Quý, do nhất thời nóng giận nên bị cáo đã có hành vi mà bị cáo cảm thấy rất có lỗi. Mong anh tha thứ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm