Nam thanh niên giết, hiếp bà lão 78 tuổi mong lãnh án tử

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 3-12-2016, Nguyễn Viết Lực đi nhậu về. Tới sân nhà, thấy bà Nguyễn Thị Gốt (SN 1940, là em ruột của ông nội) đang cầm thúng và liềm cắt cỏ ở trong vườn nhà Lực. Lực mời bà Gốt vào uống nước. Sau đó Lực nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà cụ.

Lợi dụng lúc bà mình không để ý, Lực siết cổ cho đến khi bà Gốt bất động. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, Lực bế bà ra thả xuống giếng.

Lúc này bà Gốt tỉnh lại thì bị Lực dùng đồ ném xuống giếng khiến nạn nhân tử vong. Đến 18 giờ cùng ngày, người ta tìm thấy xác nạn nhân nằm bất động dưới đáy giếng nhà Lực.

Lực tại tòa. Ảnh: VNN

Sau khi gây án, Lực vẫn thản nhiên rủ bạn đi hát karaoke rồi vay tiền bạn bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên.

Đến ngày 2-8-2017, Lực quay về tỉnh Bắc Giang thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lực nói: "Bị cáo mong được tử hình. Bị cáo là không thể cải tạo được."

Sau khi xem xét, cho rằng hành vi của bị cáo là đi ngược lại đạo đức, nhân cách một con người..., HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình tội giết người; 5 năm tù vì tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm