VỤ “NHẮM MẮT RỒI MỚI ĐƯỢC GỌI TIẾNG CHA”

Ngân hàng từ chối trao tiền vì “không phải là… bị đơn”

Tại văn bản gửi cho TAND TP Phan Thiết trước đó, BIDV cho rằng mình không phải là bị đơn mà chỉ là đơn vị quản lý di sản. Tại phiên hòa giải, luật sư bảo vệ miễn phí cho gia đình chị Loan trình bày bản ghi chép nội dung, ý chí, ý nguyện cuối cùng của ông Võ Bá là hợp pháp. Bản di chúc trên đã thể hiện rõ việc bà Loan được hưởng toàn bộ số tiền mà ông Võ Bá đã gửi ngân hàng. Từ đó ông đề nghị tòa án buộc BIDV phải giải ngân cho bà Loan số tiền 63 triệu đồng và tiền lãi theo quy định. Tuy nhiên, đại diện của BIDV Chi nhánh Bình Thuận vẫn cho rằng ngân hàng sẽ chi trả theo di chúc được công chứng hoặc theo quyết định của tòa án. Do phiên hòa giải bất thành nên TAND TP Phan Thiết cho biết sẽ đưa vụ án ra xét xử trong thời gian gần nhất.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 8-2013, khi đã 92 tuổi, biết mình sắp qua đời, ông Võ Bá nhờ hai cán bộ Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận làm chứng, ghi chép toàn bộ ý nguyện của ông để lại 17 triệu đồng ông đã gửi tại Sài Gòn Công thương Ngân hàng và 63 triệu đồng gửi tại BIDV cho chị Loan để chị Loan thờ cúng ông… Bản ghi chép này đã được giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xác nhận đóng dấu. Tuy nhiên, năm 2014 khi chị Loan đưa các sổ tiết kiệm nhận tiền thì chỉ có Sài Gòn Công thương Ngân hàng đồng ý giải ngân, còn BIDV lại từ chối.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm